-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
29/03/2021 15:24Công nương Kate tung ảnh đẹp ngây ngất ra mắt cuốn sách đặc biệt, Harry và William dự định tái hợp sau rạn nứt?
Vào ngày 27/3, Công nương Kate phối hợp cùng với National Portrait Gallery đã công bố kế hoạch xuất bản một cuốn sách ảnh tập hợp 100 bức hình của dự án Hold Still vào ngày 7/5. 'Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020' là Dự án khuyến khích người dân lưu giữ lại những thay đổi của quốc gia trong thời điểm dịch bệnh được nữ công tước đề xuất, thực hiện.
Kèm theo thông báo này là một bức hình mới của Công nương Kate do nhiếp ảnh gia Matt Porteous thực hiện tại Anmer Hall. Bức ảnh tuyệt đẹp cho thấy Công nương Kate nở nụ cười rạng rỡ, trên tay cô cầm chiếc máy ảnh quen thuộc. Nữ công tước chính là người đã thực hiện các bộ ảnh cho 3 con nhân dịp sinh nhật của chúng.
Theo Nữ công tước xứ Cambridge, cuốn sách sẽ gây quỹ từ thiện cho tổ chức về sức khỏe tâm thần Mind và National Portrait Gallery. Đây là dự án đầy tâm huyết của bà mẹ 3 con và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng với hơn 31.000 tác phẩm dự thi và chọn ra được 100 bức hình ấn tượng nhất.
Trong phần giới thiệu cuốn sách, Công nương Kate viết: "Khi chúng ta nhìn lại đại dịch Covid-19 trong nhiều thập kỷ tới, chúng ta sẽ nghĩ tới những thách thức mà nhân loại phải đối mặt: mất đi người thân yêu, sự cô lập kéo dài với gia đình và bạn bè cùng những căng thẳng, áp lực khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ ghi nhớ mặt tích cực: những tấm lòng tử tế, những người anh hùng đã xuất hiện từ mọi tầng lớp xã hội và cách chúng ta cùng nhau thích nghi với một cuộc sống bình thường mới.
Thông qua Hold Still, tôi muốn sử dụng sức mạnh của nhiếp ảnh để tạo ra một bản ghi nhớ lâu dài về những gì tất cả chúng ta đã trải qua từ những câu chuyện cá nhân đến những khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình và cộng đồng khi chúng ta trải qua trong đại dịch".
Trong khi đó, mới đây, một chuyên gia hoàng gia cho biết, Hoàng tử William và em trai Harry đã sẵn sàng tái hợp với nhau vào ngày 1/7 năm nay khi họ cùng nhau khánh thành bức tượng tưởng nhớ đến Công nương Diana bất chấp cuộc phỏng vấn bom tấn của nhà Sussex đã gây ra tổn thương cho hoàng gia.
Trong cuộc trò chuyện với Fox News, chuyên gia Anna Pasternak cho biết: "Hy vọng về việc hòa giải của cả hai vẫn còn. Đó là khi họ cùng nhau nhớ về mẹ và xóa bỏ mọi rạn nứt. Tôi tin rằng họ sẽ gạt bỏ sự khác biệt sang một bên vì Công nương Diana. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng họ sẽ góp mặt tại sự kiện tháng 7 tới đây".
Theo Daily Mail, Công tước xứ Sussex và Công tước xứ Cambridge sẽ đoàn tụ tại Cung điện Kensington nhân sinh nhật lần thứ 60 của Công nương Diana quá cố vào ngày 1/7.
Theo Hồng Nam (Trí Thức Trẻ)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)