-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
24/01/2016 15:19Công ty Trung Quốc gợi ý công nhân chết êm ái vì sợ tốn tiền viện phí
Vì sợ tốn tiền viện phí, một công ty nhà nước ở Trung Quốc đã gợi ý người nhà một nạn nhân tai nạn lao động ngưng điều trị y tế để lấy tiền bồi thường khi qua đời.
![]() |
| Anh Longhua bị bỏng nặng đến 99% cơ thể và bị cưa mất chân phải sau vụ tai nạn kinh hoàng. |
Longhyn, em trai nạn nhân cho biết kể từ sau vụ tai nạn xảy ra, ông chủ công ty CQC đã không một lần "xuất đầu lộ hiện" và gia đình anh chỉ liên lạc thông qua người đại diện.
Được biết, từ hồi đầu tháng 10 năm ngoái, công ty CQC trì hoãn việc thanh toán chi phí y tế của Yuan tại bệnh viện nơi anh đang điều trị. Thậm chí, ông Chen Zhifen, đại diện công ty này còn gửi tin nhắn tới em trai của anh Yuan Longyun để cố gắng thuyết phục anh trai ngưng điều trị để nhận tiền bồi thường.
Nguyên văn tin nhắn viết: “Chúng tôi đề nghị người nhà nạn nhân đồng ý ngưng điều trị cho Longhua để sau khi qua đời, mọi người sẽ nhận được tiền bồi thường”.
![]() |
| Nhà máy sản xuất của công ty CQc, nơi anh Longhua bị tai nạn lao động. |
Longhyn cho biết, từ sau khi công ty CQC ngừng trả tiền viện phí cho anh trai, số tiền nợ tại bệnh viện Tuyền Châu đã lên đến 90.000 nhân dân tệ (gần 300 triệu đồng).
“Bệnh viện đã quyết định ngưng điều trị cho anh Longhua cho đến khi viện phí được hoàn tất. Vì thế cả gia đình tôi phải chạy vạy khắp nơi để anh trai có thể tiếp tục ở lại”, Longhyn nói với Tân Hoa Xã.
Theo bác sĩ điều trị của Longhua tại bệnh viện Tuyền Châu, công ty CQC hành xử thiếu khôn ngoan vì nếu trả viện phí đầy đủ ngay từ đầu, Longhua đã được điều trị kịp thời và không cần phải tốn kém cho những cuộc phẫu thuật tốn kém phát sinh.
Theo Lương Nguyệt (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (55 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (58 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)

