-
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang -
Gia Lai tan hoang sau lũ dữ: Nhà trống hoác, bò gà bị nước cuốn sạch! -
Honda CR-V nhận ưu đãi khủng, quyết "hạ bệ" Mazda CX-5 bằng giá lăn bánh hấp dẫn giữa tháng 11/2025 -
"Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 18,5 triệu đồng: Hạ đo ván cả Honda Winner R vì quá rẻ -
Thầy cô bơi giữa lũ sâu 1,5m, tiếp tế đồ ăn cho gần 500 học sinh -
Đàn cá Koi hàng trăm triệu đồng bị lũ cuốn trôi – chủ trại bất lực nhìn tài sản "tan theo dòng nước" -
Hiện trường nam công nhân bị điện giật khi thi công bảng hiệu ở TPHCM: Tình trạng hiện tại đáng lo
Thế giới
27/07/2020 02:50Cụ bà 82 tuổi tay trần đánh nhau với gấu đen hơn 100kg
Hôm 6/7, cụ bà Rumiko Sasaki, 82 tuổi, sống ở khu vực nông thôn Kita Hiroshimacho, tỉnh Hiroshima đang tận hưởng giây phút thảnh thơi khi nhổ cỏ cùng chồng ở sân sau nhà, bất ngờ một vị khách "không mời mà đến" xuất hiện.
Đó là một con gấu đen châu Á, có chiều cao xấp xỉ 1m50 khi đứng trên 2 chân. Bà Sasaki chỉ phát hiện con vật 4 chân đến gần mình khi người chồng hét lên thất thanh cảnh báo.
Đáng ngạc nhiên, cụ Rumiko không hề sợ hãi khi được chồng cảnh báo về sự xuất hiện của con gấu to lớn. Cụ bà nhìn thẳng vào mắt con gấu khi thấy nó giơ móng vuốt lên.
Ở tuổi 82, không có kỹ năng võ thuật nhưng cụ bà quyết không sợ hãi. "Tôi đã hét lên. Tôi nghĩ mình đã đánh nó vài lần. Rồi nó bỏ chạy", cụ Rumiko kể lại. May mắn thay, cụ Rumiko chỉ bị trầy xước trên mặt và phải khâu.
Theo cụ Rumiko, việc nhìn thấy những con gấu đi lang thang quanh tỉnh Hiroshima không phải là chuyện bất thường.
Sau sự cố xảy ra ở nhà cụ bà Rumiko, câu lạc bộ săn bắn địa phương (Kuma Rangers, a.k.a Bear Rangers) đã dựng 3 cái lồng trong rừng. Nhân viên cũng tuần tra khu vực này đều đặn.
Nếu chẳng may đối diện với loài gấu hoang, chúng ta nên làm gì?
Theo phản xạ, có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng đó là hành động cực kỳ nguy hiểm.
Về cơ bản, gấu chỉ nổi điên và tấn công ai đó khi cảm thấy bị đe dọa.
Các chuyên gia cảnh báo, nếu gặp gấu hãy tạo ra nhiều tiếng ồn nhất có thể, đừng tỏ ra sợ hãi. "Hãy chiến đấu như thể bạn sống được hay không là phụ thuộc vào điều đó".
Việc chúng ta cần làm đó là giữ bình tĩnh và không tỏ ra kinh động, không được chạy trước hay leo lên cây, hãy từ tốn mở rộng cánh tay để làm bản thân trông có vẻ lớn hơn, nói chuyện nhẹ nhàng với nó bằng giọng thấp, thể hiện mình không hề có ý đe dọa.
Sau đó, bạn hãy rút lui từ từ về phía sau.
Trang bị cho bản thân kỹ năng sinh tồn để ứng phó với những loài động vật hoang dã là điều rất cần thiết với mỗi người.
Theo Nguyên Anh (Nguoiduatin.vn)
- Xuất hiện nhân vật hài hước "gánh" phim Việt giờ vàng, thở câu nào viral câu nấy (10:13)
- Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" (10:10)
- Tưởng con gái đổi đời khi cưới chồng giàu, người mẹ chết lặng khi nghe câu nói nghẹn ngào trong quán cà phê (10:09)
- Bắt tạm giam thêm hai đối tượng đồng phạm vụ cướp hơn 54 tấn cá tra (10:07)
- Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? (45 phút trước)
- Căng thẳng chính trường Mỹ: Ông Trump gây tranh cãi khi kêu gọi tử hình các nghị sĩ đảng Dân chủ (48 phút trước)
- Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ (51 phút trước)
- Cách tạo bài đăng Facebook chữ to nhiều màu sắc kèm ảnh siêu thu hút (55 phút trước)
- Triệu Lộ Tư nộp đơn kiện hàng loạt antifan sau drama rời công ty cũ (55 phút trước)
- Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang (1 giờ trước)