Vụ việc một người đàn ông 55 tuổi (Dương Mỗ Trung) hành hung mẹ ruột 92 tuổi tại Gia Trạch, Thường Châu (Giang Tô) vì mâu thuẫn sinh hoạt đã gây chấn động dư luận. Thế nhưng, điều khiến công chúng bàng hoàng nhất là hành động của người mẹ sau khi xuất viện: cụ đã làm mọi cách để bảo vệ và muốn "chuộc" con trai út về nhà.
15-1763198910-cu-ba-92-tuoi-bi-con-trai-hanh-hung-co-hanh-dong-kho-tin-sau-khi-ra-vien.jpg
Đoạn video ông Dương đánh mẹ được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Jimu News

Theo Jimu News, vào ngày 10/11, công an thị trấn Gia Trạch nhận được tin báo về một vụ xô xát gia đình. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và xác định ông Dương Mỗ Trung (55 tuổi) đã đánh mẹ ruột của mình, một cụ bà 92 tuổi, vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt.

Ông Dương Mỗ Trung ngay lập tức bị tạm giữ hình sự để điều tra theo quy định pháp luật. Cụ bà 92 tuổi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, điều trị, sau đó được người thân đón về chăm sóc.

Theo lời kể của hàng xóm và họ hàng, ông Dương Mỗ Trung là con trai út trong gia đình có 4 người con gái. Ông được "cưng chiều từ nhỏ" và thường xuyên được các chị gái giúp đỡ, đáp ứng nhiều yêu cầu. Tính cách ông được nhận xét là "nóng, được nuông chiều nên dễ bốc đồng."

Cuộc sống của ông Dương cũng trải qua nhiều biến cố. Ông từng có ba đời vợ. Người vợ thứ hai sinh con trai bị tật bẩm sinh, sau đó bà qua đời vì ung thư. Hiện ông đang sống cùng người vợ thứ ba.

Người cháu họ của ông Dương chia sẻ rằng ông "không phải người xấu" nhưng vì được nuông chiều từ nhỏ nên dễ mất kiểm soát cảm xúc. Vài năm gần đây, không khí gia đình thường xuyên căng thẳng hơn do cụ bà 92 tuổi xuất hiện triệu chứng sa sút trí tuệ, hay quên, đôi khi nghi ngờ người trong nhà lấy đồ của mình.

Được biết, cụ bà không hoàn toàn sống với con trai út. Do tuổi cao sức yếu và các con gái đều có bệnh nền, góa chồng hoặc tuổi cao, cụ bà được các con gái luân phiên chăm sóc và đôi lúc được đưa sang nhà ông Dương để tiện hơn.

Tuy nhiên, chi tiết gây xót xa nhất chính là thái độ của cụ bà sau khi vụ việc xảy ra.

Khi được đưa về từ bệnh viện và biết con trai bị cảnh sát bắt giữ, thay vì giận dữ hay trách móc, cụ bà lại tỏ ra vô cùng lo lắng cho con. Cụ liên tục nói rằng con trai "không đánh trúng chân", nhằm giảm nhẹ mức độ vụ việc.

Sau đó, cụ bà đã có một hành động khó tin: Cụ lấy 500 NDT (hơn 1,8 triệu đồng), thuê xe đến tận đồn công an với ý định "bảo con về". Cụ lo sợ rằng con trai mình đang đau yếu, mắc bệnh tiểu đường, sẽ không chịu được cảnh tạm giữ.

Hình ảnh người mẹ 92 tuổi, bị chính con trai mình hành hung nhưng vẫn nhất mực bảo vệ và lo lắng cho sức khỏe của con, đã khiến nhiều người xót xa xen lẫn cảm động sâu sắc.

QT (SHTT)