-
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250% -
Loạt tính năng "hot" của iPhone Duo mà Apple chưa từng công bố -
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng
Thế giới
22/12/2020 03:52Cụ bà bị rắn cắn chết, gia đình thả xác trôi sông nào ngờ 40 năm sau cụ lại mò tìm về khiến các con bàng hoàng
Năm 2016, truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin về một sự việc "từ cõi chết trở về" vô cùng hy hữu và ly kỳ xảy ra với cụ bà Vilasa, năm ấy 82 tuổi, sống tại làng Inayatpur, thị trấn Majahwan, bang Uttar Pradesh, phía Bắc Ấn Độ.
Gia đình khẳng định rằng cụ bà Vilasa đã chết vì bị rắn cắn và rõ ràng họ đã tổ chức các nghi lễ tiễn bà về cõi vình hằng, thả trôi xác của bà trên sông nhưng họ không thể ngờ tới 40 năm sau bà... lại trở về từ "cõi chết".
Chuyện bắt đầu vào năm 1976 khi bà Vilasa làm ruộng bên ngoài nhà ở làng Inayatpur thì bị một con rắn hổ mang đen cắn. Sau đó, bà được người dân đưa đến một thầy lang gần đó để chữa trị nhưng thầy lang không thể cứu được và tuyên bố bà đã chết.
Sau đó thi thể của bà Vilasa được đưa đến sông Ganga, nơi người thân và con cháu trong nhà thực hiện các nghi thức cuối cùng bằng cách ngâm thi thể của bà trong nước đúng theo nghi lễ truyền thống ở địa phương.
Những người thân vô cùng đau buồn nhưng phải chấp nhận sự thật rằng bà Vilasa đã ra đi mãi mãi. Họ trở về nhà, để thi thể của bà trôi dạt về phía hạ lưu. Sau đó, tình cờ những người lái thuyền địa phương tìm thấy bà Vilasa và nhận ra bà vẫn còn sống.
Họ đưa bà Vilasa đến một ngôi chùa trong làng và tận tình chăm sóc cho đến khi bà tỉnh lại nhưng bà không còn nhớ gì về quá khứ và cũng chẳng có ai thân thích nên bà quyết định ở lại ngôi chùa để có chốn nương thân.
Năm 2016, sau 40 năm tưởng đã chết, bà Vilasa dần khôi phục lại trí nhớ, bà muốn tìm về với gia đình nên nhờ những người xung quanh giúp đỡ.
Hai con gái của Vilasa, cô Ram Kumari và Munni, đã kể với truyền thông địa phương về sự ngạc nhiên của họ khi thấy bà Vilasa đột ngột đứng bên ngoài nhà của họ.
Con gái lớn Ram Kumari chia sẻ rằng mẹ cô trở về được là nhờ câu chuyện của bà truyền đến tai một người đàn ông, người trước đây đã dự đám tang của bà ngày xưa. Con gái thứ của bà cũng nói thêm: “Cũng nhờ cả cái bớt trên cơ thể của bà thì chúng tôi nhận ra đấy chính là mẹ mình”.
Nguồn: The Sun
Theo L.T (Pháp luật và Bạn đọc)
- Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250% (14:06)
- Hà Nội lấy ý kiến việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ (14:04)
- Bầu Thụy đề xuất đưa V.League lên 18 đội, mỗi CLB có thể nhận 3 tỷ đồng một mùa (12 phút trước)
- Loạt tính năng "hot" của iPhone Duo mà Apple chưa từng công bố (18 phút trước)
- Tiêm kích Israel bị nghi diễn tập sát Iran, làm dấy lên nguy cơ xung đột tái bùng phát (24 phút trước)
- Hiện trường vụ 4 ô tô tông liên hoàn, ùn ứ kéo dài gần 2km ở TPHCM (26 phút trước)
- Vợ tử nạn, con trai 23 tuổi chấn thương nặng, người đàn ông suy thận kiệt quệ (33 phút trước)
- Nam sinh từng được bố 80 tuổi đưa đi thi lớp 10 thành thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội (2 giờ trước)
- Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" (2 giờ trước)
- Đám đông đập phá bất lực trước cửa kính Louis Vuitton giữa bạo loạn ở Paris (2 giờ trước)