-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
07/12/2020 15:35Cụ bà để lại 7,5 triệu USD cho hàng xóm sau khi chết

Theo một thông báo từ chính quyền quận Waldsolms, gồm có 6 làng, bà Renate Wedel đã sống tại Weiperfelden, quận Waldsolms, thuộc Hesse, miền trung nước Đức, cùng chồng là ông Alfred Wedel từ năm 1975.
Ông Alfred, người từng thành công và rất năng động trên sàn giao dịch chứng khoán, qua đời năm 2014, còn bà Renate, được chăm sóc trong việc dưỡng lão ở Frankfurt từ năm 2016, cũng mất vào tháng 12 năm ngoái ở tuổi 81.
Hồi tháng 4 năm nay, giới chức quận cho hay bà Renate đã để lại cho dân làng một khoản tiền trong tài khoản ngân hàng, các cổ phiếu và nhiều món đồ có giá trị khác. Theo kênh tin địa phương Hessenschau, chị gái của bà Renate, người thừa kế ban đầu, cũng đã qua đời.
Giới chức quận Waldsolms đã "rất sốc" sau khi nhận được thông tin trên.
"Ban đầu tôi nghĩ đơn giản là điều này không thể xảy ra. Tôi cho rằng có gì đó không được đúng lắm", thị trưởng Bernd Heine nói với Hessenschau.
Quận cũng được thừa hưởng một ngôi nhà ở Weiperfelden, sau khi người thừa kế ban đầu từ chối tiếp nhận do chi phí sửa sang nhà quá tốn kém. Do đó, quận được quyền thừa hưởng khối tài sản có tổng giá trị 6,2 triệu Euro, tương đương 7,5 triệu USD, cho "các cơ sở hạ tầng cộng đồng".
"Cộng đồng Waldsolms xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến vợ chồng Wedel về khoản thừa kế quan trọng này", giới chức cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ xử lý khối tài sản này một cách có trách nhiệm, phát triển cộng đồng của chúng ta dựa trên lợi ích của mọi người và tưởng nhớ về hai người".
Người dân địa phương có vài ý tưởng về việc nên sử dụng khoản tiền vào mục đích gì. Thị trưởng Heine cho biết khoản tiền này có thể được dùng để xây dựng các con đường dành cho việc đạp xe, các tòa nhà và một trường mẫu giáo, trong khi người dân đề nghị nên chi tiền xây hồ bơi ngoài trời, phương tiện giao thông công cộng và các tiện ích cho trẻ em địa phương.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (14:54)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)




