-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Thế giới
21/12/2021 15:31Cụ bà sống thọ nhất Trung Quốc qua đời ở tuổi 135 sau khi sống qua ba thế kỷ thời nhà Thanh

Tờ Nhật báo Tân Cương đưa tin cụ bà Almihan Seyiti, sống tại một ngôi làng ở huyện Sơ Lặc, thành phố Kashgar (Trung Quốc), đã qua đời tại nhà riêng hôm 16/12.
Hồi năm 2013, cụ bà từng được công nhận là người già nhất Trung Quốc.
Theo căn cước công dân mà giới chức Trung Quốc cấp cho Almihan Seyiti, bà sinh ngày 25/06/1886, dưới thời nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc. Tuy vậy, tuổi thực của bà gây tranh cãi, do không thể xác nhận các giấy tờ khai sinh của bà.
Kỷ lục Guinness cho biết họ không được mời tới xác nhận tuổi của cụ bà Almihan Seyiti. Nếu ngày sinh trong lý lịch của bà là chính xác, bà có thể là người sống lâu nhất trong lịch sử thế giới.
Hiện tại, Jeanne Calment, người Pháp, qua đời ở tuổi 122 vào năm 1997, đang nắm giữ kỷ lục người sống lâu nhất lịch sử thế giới.
Người được Kỷ lục Guinness xác nhận là cao tuổi nhất thế giới hiện nay là Kane Tanaka, một phụ nữ Nhật Bản sinh vào tháng 01/1903.
Trước khi qua đời, bà Seyiti sống cùng các cháu. Bà được Hiệp hội Lão khoa Trung Quốc xác nhận là người cao tuổi nhất sống tại nước này vào năm 2013 và nắm giữ kỷ lục từ đó tới nay. Bà có 43 cháu chắt, đã chứng kiến thế hệ thứ sáu của mình ra đời, theo Nhật báo Tân Cương.
Bà kết hôn năm 1903, khi 17 tuổi, được cho là đã cùng chồng nhận nuôi một bé trai và một bé gái. Chồng bà mất năm 1976.
Trước khi qua đời, bà duy trì nếp sống bình thường, dậy trước 10 giờ sáng và đi ngủ từ 23 giờ, theo các thành viên trong gia đình.
Cháu trai Kuerban Nuer, người chăm sóc chính cho bà cho biết bà yêu ca hát và múa, thường nghe radio mỗi ngày.
Chính quyền Sơ Lặc năm ngoái tổ chức sinh nhật cho bà, khi bà được cho là bước sang tuổi 134. Video và ảnh chụp cho thấy bà Seyiti đeo vòng hoa, đội vương miện giấy, hát theo nhạc, hò reo cùng đám đông và trò chuyện với quan chức địa phương.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)




