-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
23/12/2019 04:02Cú điện thoại của cô bé 4 tuổi cứu mẹ qua cơn đột quỵ
Khoảng 8 giờ sáng ngày 8/12, cảnh sát thuộc thị trấn Franklin, Somerset nhận được cuộc gọi từ một ngôi nhà trên đường Bartle. Bé Isla Glaser, 4 tuổi, thông báo mẹ mình bị ngã và cần được giúp đỡ.
Cô bé bổ sung thêm với cảnh sát 911, mẹ không thể nói để họ hiểu tình hình. Khi được hỏi đang ở nhà cùng ai, Isla trả lời rành rọt có mẹ, mình và 3 đứa em, một bé 2 tuổi và cặp song sinh một tuổi. Chị Haley Glaser, mẹ bé ngã bất tỉnh khi đứng ở sàn nhà bếp.
Như chưa tin tưởng thông tin một cô bé 4 tuổi cung cấp, cảnh sát hỏi lại Isla "Mẹ cháu ngủ à, cháu đã thử lay mẹ chưa?". Đứa trẻ khẳng định đã làm thế vài lần nhưng mẹ không tỉnh lại. Cô bé lưu ý cảnh sát, trước khi ngã quỵ, mẹ bị ốm sốt. Nói chuyện với cảnh sát, Isla vẫn đồng thời cố gắng yêu cầu chú chó nhà mình giữ yên lặng.
Bé cung cấp tất cả thông tin cần thiết để cảnh sát có thể nhanh chóng đến hỗ trợ. Tuy nhiên, khi tiếp cận căn nhà, hai sĩ quan phát hiện cửa đã bị khóa.
"Cảnh sát nói chuyện với cô bé qua khe cửa. Sau được hướng dẫn, Isla đã kéo ghế lại gần, trèo lên đó để có thể mở cửa", trung úy Phil Rizzo, cảnh sát trưởng thị trấn Franklin nói. Khi có mặt trong nhà, cảnh sát nhìn thấy Isla trấn an các em "mẹ sẽ ổn thôi" và bón sữa chua cho 3 đứa bé.
Hiện tại, chị Haley Glaser đã được về nhà sau 4 ngày điều trị tại một bệnh viện địa phương.
Hôm 18/12, cảnh sát đã vinh danh Isla trước đông đảo phóng viên vì sự nhanh trí của cô bé. "Isla đã cứu mạng mẹ mình. Chúng tôi phải khen ngợi hành động tuyệt vời của cô bé. Thật vui khi được ăn mừng với một anh hùng nhí", đại diện cảnh sát nói.
Theo Nhật Minh (VnExpress.net)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)