-
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thế giới
26/11/2022 23:11Cụ mèo 120 tuổi được Guinness vinh danh là con mèo già nhất thế giới
Mới đây, cô mèo cái Flossie (chào đời ngày 29/12/1995) được Guinness công nhận là con mèo già nhất thế giới, khi đã sống được 26 năm và 316 ngày, tương đương 120 tuổi ở con người.
Được biết, Flossie từng là một con mèo bị bỏ rơi, lang thang cùng đàn mèo hoang gần một bệnh viện ở Merseyside, phía tây bắc London. Sau đó, nó may mắn được một người công nhân đem về nhà nuôi. Flossie đã gắn bó với người chủ này suốt 10 năm trước khi bà qua đời.

Em gái của người phụ nữ đã đem con mèo về chăm sóc suốt 14 năm. Và sau khi bà mất, Flossie tiếp tục được con trai của bà nuôi một thời gian. Nhưng do không có đủ điều kiện, anh đành giao Flossie cho các nhân viên tình nguyện ở tổ chức từ thiện Cats Protection chăm sóc. Tổ chức này tiếp tục tìm cho Flossie một mái ấm mới. Cuối cùng nó về ở cùng với Vicki, người phụ nữ sống ở phía nam London và có kinh nghiệm chăm sóc những con mèo cái lớn tuổi.
Vicki rất quan tâm và yêu mến Flossie. Họ đã trở nên thân thiệt với nhau hơn khi Flossie thường xuyên quấn lấy cô khi ngủ.

Nói về việc nàng mèo được công nhận kỷ lục Guinness, Vicki tự hào cho biết: "Từ đầu tôi đã biết Flossie là một con mèo đặc biệt, nhưng thật sự bất ngờ khi được sống cùng nhà với nhân vật nhận kỷ lục Guinness. Thật ngọt ngào khi nghĩ đến việc nó đã già như thế nào. Tuy hiện bị điếc và thị lực kém, những điều đó dường như không khiến Flossie thấy bị làm phiền. Flossie thích được âu yếm, vỗ về và nó ăn uống rất ngon miệng".
Theo Craig Glenday, Tổng biên tập của Sách Kỷ lục Guinness: "Chúng tôi rất vui mừng khi nghe tin về mèo Flossie và xin chúc mừng nó đã sống được cuộc đời dài đến thế. Việc gặp một con mèo sinh ra từ những năm 1990 không phải là điều dễ dàng. Kỷ lục này tương đương với 120 năm tuổi ở con người. Flossie đã sống tương đương với cụ bà Jeanne Calment người Pháp, người sống 122 năm 164 ngày và hiện giữ kỷ lục già nhất thế giới".
Theo Thiên An (Saostar.vn)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (15:49)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (15:42)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (15:38)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (15:37)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (15:31)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (15:25)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (15:25)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (15:09)
- Bỏ thuốc chuột vào cháo đầu độc vợ, người đàn ông 68 tuổi lĩnh 6 năm tù (54 phút trước)
- Sự thật đằng sau loạt clip "Nguyễn Thúc Thùy Tiên thông báo vẫn ổn" (1 giờ trước)