-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
-
Làm gì để chặn môi giới bất động sản "lùa gà" khách hàng?
-
Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện
-
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80
-
Vụ thi thể trẻ sơ sinh tại con hẻm ở TPHCM: Chế tài nào xử lý người mẹ?
-
Dự báo thời tiết 28/8/2025: Miền Bắc còn mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ
-
Tử vi thứ 5 ngày 28/8/2025 của 12 con giáp: Sửu khó chịu, Tị gặp điềm lành
Thế giới
30/10/2024 11:19Cụ ông 65 tuổi chi 113 triệu đồng/năm mua bảo hiểm nhân thọ, 5 năm sau đi rút tiền thì được thông báo: Chú phải sống đến năm 100 tuổi
* Câu chuyện chia sẻ trên trang MXH 163 của Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.
Câu chuyện của ông Cao
Vào năm 2014, ông Cao sinh sống ở Trịnh Châu - Trung Quốc đã mua một đồng bảo hiểm nhân thọ với kỳ hạn 5 năm. Đến đầu năm 2019, hợp đồng bảo hiểm 5 năm của ông hết hạn và ông rất vui mừng đi rút tiền.
Khi ông Cao đến công ty bảo hiểm và yêu cầu rút tiền, nhân viên thông báo một câu nói “ngỡ ngàng" là: “Bác ơi, bác chỉ có thể rút toàn bộ số tiền khi bác sống đến năm 100 tuổi, nếu không bác sẽ bị mất đi một phần số tiền đã đóng”.
Ông Cao rất bàng hoàng trước lời nói của nhân viên, bản thân ông hiện tại đã 65 tuổi, đóng bảo hiểm 5 năm với mức đóng 32.000 NDT (khoảng 113,4 triệu đồng)/ năm.

Theo thỏa thuận, sau khi đóng đủ 5 năm với số tiền 160.000 NDT (khoảng 576,4 triệu đồng), ông Cao sẽ có thể rút toàn bộ số tiền gốc về và được nhận cả tiền lãi.
Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, ông lại được thông báo rằng hợp đồng vẫn chưa hết hạn, và hiện nếu muốn rút chỉ có thể rút được 116.000 NDT (khoảng 56,74 triệu đồng).
Ông Cao cảm thấy tức giận và nhận ra bản thân đã bị lừa gạt do quá tin tưởng nhân viên mua bán khi xưa, không đọc kỹ hợp đồng trước khi ký.
Khi ông Cao cùng phóng viên đến công ty bảo hiểm, nhân viên giải thích rằng loại bảo hiểm mà ông mua là tên là "Bảo hiểm niên kim Sunshine Wealth", kéo dài đến khi ông 100 tuổi.
Nhân viên công ty cũng giải thích đây là một loại hình bảo hiểm nhân thọ đặc biệt: Người mua sẽ nhận được tiền lãi hàng năm và chỉ khi sống đến 100 tuổi hoặc qua đời thì người thừa kế mới được rút số tiền gốc về.
Ông Cao cảm thấy mình đã bị nhân viên bán lừa và yêu cầu rút lại toàn bộ số tiền theo đúng hạn 5 năm đã đóng nhưng công ty không đồng ý.
Mất ngủ vì “hợp đồng đến 100 tuổi"
Người thân và bạn bè của ông Cao cho biết, trong quá trình tư vấn lúc đầu, nhân viên bán hàng đã không giải thích rõ ràng về điều này. Người tư vấn luôn nói những điều tốt để lừa gạt, có cố ý che giấu những quy định bất lợi của người mua trong hợp đồng.
Trước vấn đề này, công ty bảo hiểm cho biết họ sẽ xem xét lại hành vi mua bán, trao đổi của ông Cao và nhân viên tư vấn, xác minh xem có hành vi lừa dối hay không.

Ông Cao đã mất ngủ nhiều ngày liền, cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này. Ông chỉ mong công ty bảo hiểm sẽ có phương án giải quyết hợp lý, để ông được rút đầy đủ số tiền đã nộp về. Còn không, phải đợi đến khi sống đủ 100 tuổi thì không biết ra sao.
Ông cũng tìm đến luật sư tham khảo, làm như thế nào cho hợp lý. Luật sư khuyên rằng, nếu chuẩn bị được đầy đủ bằng chứng thì có thể kiện yêu cầu công ty trả lại tiền gốc.
Hiện, ông Cao vẫn đang chờ phản hồi từ công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, việc lấy lại đầy đủ tiền sẽ rất khó khăn, cần nhiều thời gian để xác minh và làm rõ.
Câu chuyện như một lời cảnh tỉnh dành cho mọi người muốn mua bảo hiểm mà không tìm hiểu kỹ hợp đồng. Bởi dù mua bảo hiểm bản chất là rất tốt, nhưng chỉ nghe theo lời nhân viên bán hàng mà không tự tìm hiểu kỹ các điều khoản của hợp đồng thì chính bạn sẽ là người chịu thiệt hại.
Theo Lưu Ly (Nguoiduatin.vn)








- Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km (11:48)
- Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình (11:44)
- Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử (11:37)
- Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh (11:33)
- Bất ngờ với hành trình và "kho chứa vàng" của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng (11:28)
- Sau Concert Em Xinh "Say Hi": Nhạc Việt đã sẵn sàng bước ra thế giới? (11:27)
- Danh tính nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở Minneapolis (11:24)
- Honda CB1300SF SP Final Edition về Việt Nam giá có thể hơn 500 triệu: Được mệnh danh là "ông vua nakebike", bản cuối cùng được sản xuất (11:19)
- Tiền vệ Doãn Ngọc Tân gãy 3 xương sườn phải phẫu thuật gấp, lỡ hẹn đội tuyển Việt Nam (11:15)
- Cuối cùng Chị đẹp Vbiz và tình trẻ kém 11 tuổi cũng chịu công khai mối quan hệ? (11:14)




