-
Clip xe chở hàng cồng kềnh gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội: 1 người bất tỉnh -
Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề -
Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật -
Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát -
Hiện tượng hiếm sau 12 năm: Không khí lạnh tràn về giữa tháng 6, El Nino quay lại và những kịch bản khó lường -
Học phí lên tới 88 triệu đồng/năm, chương trình nào tại Đại học Ngoại thương đang gây chú ý? -
Phát hiện hầm đất chứa hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật đặc biệt gần sông Thạch Hãn, Quảng Trị -
Phó giám đốc bệnh viện quỳ giữa đường ép tim, giành giật sự sống cho người bị nạn -
Thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng vẫn chưa dám cưới: Vì sao nhiều người trẻ ngại kết hôn?
Thế giới
27/07/2025 20:28Cụ ông 85 tuổi mang cả gia sản đi mua vàng, tiệm vàng thấy bất thường liền báo cảnh sát
Theo Quang Minh Nhật Báo, Đồn Công an đường Tây Đan (quận Tây Thành, Bắc Kinh) mới đây đã nhận được tin báo từ một tiệm vàng trong khu vực, cho biết một cụ ông ngoài 80 tuổi bất ngờ đến mua một lượng lớn vàng - điều bất thường khiến cửa hàng nghi ngờ và báo cảnh sát.
Gửi tiền cả đời, lãi chẳng bằng giá cả tăng trong 1 tháng
Theo điều tra, cụ ông họ Tần, năm nay đã 85 tuổi, cho biết toàn bộ số tiền mua vàng là tiền lương tích góp cả đời của ông.
Chia sẻ với truyền thông, cụ ông không giấu được sự thất vọng. Do lãi suất tiết kiệm ngân hàng quá thấp nên cụ ông quyết định chuyển sang mua vàng để giữ giá trị. Sau nhiều năm gửi tiết kiệm, cụ Tần thấy tiền trong tài khoản không những không tăng lên là bao mà còn có cảm giác mất dần giá trị.

Cảnh sát nhanh chóng liên hệ với con trai của cụ Tần, sau đó cùng 2 cha con trở về nhà ông để kiểm tra tình hình. Khi đến nơi, cụ Tần còn tự tay mang ra 5 thỏi vàng nặng tổng cộng 1,6kg mà cụ đã mua trước đó. Chỉ khi tận mắt chứng kiến số vàng, cảnh sát mới yên tâm rời đi.
Ở Trung Quốc hiện nay, lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 năm chỉ khoảng 1,25% trong khi lãi suất không kỳ hạn chỉ còn 0,2%/năm. Với gần 2 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng), nếu gửi tiết kiệm ở mức lãi suất hiện tại, mỗi năm cụ Tần chỉ nhận được chưa tới 40.000 NDT (145 triệu đồng). Số tiền này không đủ chi trả vài tháng tại viện dưỡng lão, chưa kể đến chi phí y tế và sinh hoạt leo thang.
Trong khi đó, dù tiềm ẩn không ít rủi ro, vàng vẫn được cụ Tần coi là "nơi trú ẩn an toàn" để bảo toàn giá trị tài sản trong bối cảnh lạm phát và lãi suất thấp kéo dài.
Giá vàng trong nước tại Trung Quốc dao động quanh mức 423 NDT (khoảng 1,54 triệu đồng)/gram hay hơn 1,5 tỷ đồng/kg nếu quy đổi ra tiền Việt.
Từ năm 2020 đến nay, giá vàng thế giới dao động quanh mức 2.000-3.000 USD/ounce, thậm chí thời gian gần đây lên tới trên 3.300 USD/ounce.
Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc cũng cảnh báo: vàng không phải là “đường một chiều” đi lên mãi mãi. Giá vàng có thể điều chỉnh bất kỳ lúc nào, chưa kể các chi phí phát sinh như phí bảo quản, chiết khấu khi bán lại và rủi ro nếu cất giữ tại nhà.
Điều đáng nói hơn, cụ ông đã dồn toàn bộ tài sản vào vàng và không còn khoản dự phòng nào khác. Đây là rủi ro lớn bởi nguyên tắc “không bỏ hết trứng vào một giỏ” luôn là bài học kinh điển trong tài chính cá nhân.
Cộng đồng mạng: ‘Cụ ông 85 tuổi mà đầu tư còn khôn hơn khối người trẻ’
Câu chuyện của cụ ông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều bình luận trái chiều: “Cụ đúng là gan thật. Tôi thì không dám làm thế. Vàng cũng có lúc lên lúc xuống, đâu phải lúc nào cũng an toàn”, một người bình luận.
“Đây mới là đầu tư chuẩn chỉ! Gửi ngân hàng thì lãi chẳng bõ, vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất”.

“Không trách cụ được. Gửi ngân hàng lãi chẳng bằng tốc độ trượt giá, ai mà không lo?”. “Tôi cũng mê vàng, nhưng dồn hết tiền vào một chỗ thì rủi ro cao lắm. Nhỡ giá vàng xuống thì sao"?
“85 tuổi mà vẫn quản lý tài chính chặt chẽ như vậy, đúng là cao thủ đầu tư”!
Câu chuyện của cụ Tần không phải là cá biệt. Tại Trung Quốc và nhiều quốc gia có dân số già, ngày càng có nhiều người cao tuổi lặng lẽ rút tiền tiết kiệm, chuyển sang các kênh đầu tư như vàng, bất động sản hoặc gửi ngân hàng nước ngoài như một cách phòng vệ trước lạm phát và lãi suất thấp kéo dài.
Lãi suất tiết kiệm dù có dấu hiệu nhích lên nhưng vẫn không theo kịp tốc độ tăng của giá nhà, chi phí y tế, giáo dục hay sinh hoạt thiết yếu. Vì vậy, gửi ngân hàng không còn được xem là “kênh giữ tài sản an toàn tuyệt đối” như trước kia, theo nhận định của báo chí Trung Quốc.
Vấn đề không chỉ nằm ở người gửi tiền mà còn đến từ các tổ chức tài chính. Trong cuộc đua lợi nhuận, nhiều ngân hàng đã thiết kế các sản phẩm phức tạp, rủi ro cao, khiến người dân, đặc biệt là người lớn tuổi dần mất niềm tin.
Trong khi đó, không nhiều ngân hàng chủ động xây dựng sản phẩm tài chính “dễ hiểu, dễ dùng” cho người cao tuổi, như tiết kiệm linh hoạt, gói đầu tư kết hợp (vàng + tiền gửi + trái phiếu) hoặc đơn giản chỉ là hướng dẫn tài chính cơ bản.
- Bé gái 13 tuổi chăm mẹ bại liệt suốt 7 năm được vinh danh (1 giờ trước)
- Giá vàng SJC lao dốc, giảm đến 4,4 triệu đồng/lượng trong sáng nay (1 giờ trước)
- Động thái lạ của Nam Cường và mối liên hệ kéo dài hơn một thập kỷ với Miu Lê (1 giờ trước)
- 4 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ, cơ quan quản lý tính phương án xử lý nhà đầu tư (1 giờ trước)
- Clip xe chở hàng cồng kềnh gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội: 1 người bất tỉnh (1 giờ trước)
- Quốc hội Mỹ duyệt chi 70 tỷ USD, tạo đòn bẩy cho chiến dịch siết nhập cư của ông Trump (1 giờ trước)
- Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm (1 giờ trước)
- Bỏ 20 triệu đồng vào ô tô tổ công tác, hai người đàn ông bị khởi tố vì đưa hối lộ (1 giờ trước)
- Phim Tây Du Ký bản Thái Lan gây thất vọng lớn, chỉ bán được 30 vé một ngày tại rạp Việt (1 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề (1 giờ trước)