Thế giới

Cụ ông giết vợ vì không có tiền trả viện phí

Một người đàn ông ở thành phố Kansas (Mỹ) bị cáo buộc giết vợ khai với cảnh sát rằng ông ta ra tay vì không có tiền trả viện phí và không muốn chăm sóc cho vợ đang chạy thận.

Cụ ông giết vợ vì không có tiền trả viện phí
Ronnie Wiggs

Bị cáo Ronnie Wiggs ra tòa hôm 06/05 với cáo buộc giết người cấp độ hai. Ông ta hiện có mức bảo lãnh 250.000 USD.

Nạn nhân trong vụ án là vợ của Wiggs, đang điều trị chạy thận ở Trung tâm Y tế Centerpoint ở thành phố Independece, bang Missouri (Mỹ). Trong quá trình điều trị hôm 03/05, nhân viên trung tâm y tế phát cảnh báo "xanh lam" vì bà này không có phản ứng.

Nhân viên y tế đã nỗ lực hồi sức cấp cứu, nhưng họ xác định nạn nhân bị chết não. Nạn nhân được xác định qua đời hôm 04/05.

Sau khi giết vợ, Wiggs rời khỏi trung tâm y tế. Tuy vậy, con trai nạn nhân sau đó đã đến gặp ông và đưa ông ta trở lại bệnh viện, nơi ông ta thú nhận tội ác với các quan chức.

"Tôi đã giết bà ấy, tôi bóp cổ bà ấy," lời khai của Wiggs có đoạn.

Sau khi bị bắt, Wiggs thừa nhận với các điều tra viên rằng ông ta đã dùng chăn trùm lên mũi và miệng để nạn nhân không la hét và siết cổ bà. Wiggs khai rằng ông ta bị trầm cảm, không thể chăm sóc và chi trả viện phí cho vợ.

Wiggs thậm chí thừa nhận đã từng cố gắng giết vợ tại một trung tâm điều trị khác, nhưng bà tỉnh dậy và nói rằng ông ta không được làm như vậy nữa.

Bên cạnh đó, Wiggs cũng từng tìm cách giết vợ khi bà nhập viện, nhưng không làm được do cơ thể bà gắn nhiều thiết bị theo dõi sức khỏe.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cu-ong-giet-vo-vi-khong-co-tien-tra-vien-phi-d218441.html