-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
26/05/2019 15:03Cụ ông Mỹ được bồi thường 1,5 triệu USD vì 46 năm tù oan

Tổng chưởng lý bang Michigan, Mỹ Dana Nesel hôm 24/5 thông báo ông Richard Phillips sẽ nhận được khoản bồi thường 1,5 triệu USD cho thời gian ngồi tù oan. Ông Philips bị kết án chung thân vì tội giết người và cướp có vũ trang tháng 10/1972, trở thành người chịu án tù oan lâu nhất ở Mỹ.
Theo Đạo luật bồi thường tù nhân oan sai của bang Michigan, Phillips nhận được 50.000 USD/ năm cho 30 năm ngồi tù oan vì tội giết người. Luật sư Gabi Silver cho biết bà đang đấu tranh để ông được đền bù cho 16 năm tù oan vì tội cướp có vũ trang.
Số tiền này không bị tính thuế và ông cũng không mất bất kỳ khoản phí nào cho luật sư. "Đây là một tin tuyệt vời và hoàn toàn đúng đắn. Khoản bồi thường này không thể lấy lại 46 năm ông bị giam oan uổng, nhưng tôi hy vọng nó sẽ bù đắp cho ông một cuộc sống tốt hơn", công tố viên quận Wayne Kym Worthy cho hay.
Phillips bị kết tội giết người vì cáo buộc lôi Gregory Harris ra khỏi xe và bắn chết ông. Anh rể của nạn nhân nói với các nhà điều tra rằng ông đã thấy Phillips bàn về vụ giết người trong một quán bar.
Phillips khẳng định bản thân vô tội và nói với luật sư rằng ông thà chết trong tù còn hơn nhận tội mà mình không gây ra. Năm 2010, một người đàn ông tên Richard Polombo thừa nhận đã giết Harris. Phillips được trả tự do vào tháng 3/2018. Vào tù khi mới 27 tuổi và hiện đã 73, Phillips rất ngạc nhiên khi thấy cuộc sống bên ngoài đã thay đổi quá nhiều.
Trong những năm ngồi tù, để khuây khỏa tinh thần, ông đã vẽ tranh để luôn giữ hy vọng về cuộc sống. Tranh của ông được bán cho các tù nhân và ông dùng số tiền đó để mua thêm dụng cụ vẽ. Những bức tranh màu nước của Phillips thường về chủ đề hy vọng và sự sống còn.
Luật sư Silver cho biết Phillips hiện thuê một căn hộ nhưng ông hy vọng có thể mua một căn nhà nhỏ với số tiền bồi thường và tận hưởng những thú vui đơn giản của cuộc sống.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (18 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (22 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (25 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (27 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (42 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (42 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (47 phút trước)




