Thế giới

Cùng bạn trai thuê nhà 20 năm không gặp mặt chủ, cô gái ngã ngửa trước màn dàn dựng tinh vi

Một phụ nữ ở Đài Loan (Trung Quốc) nghĩ rằng bản thân chia tiền nhà với bạn trai trong suốt 10 năm trước khi hai người chia tay, nhưng sau đó phát hiện anh ta là chủ căn nhà.

Cùng bạn trai thuê nhà 20 năm không gặp mặt chủ, cô gái ngã ngửa trước màn dàn dựng tinh vi

Trên mạng xã hội, người phụ nữ chia sẻ cô và bạn trai đã quan hệ tình cảm 20 năm và từng thuê chung một căn hộ. Bạn trai cô khi đó cho rằng thuê chung một căn hộ như vậy đỡ tốn kém hơn mua nhà.

Người phụ nữ kể lại rằng bạn trai cô khi đó đã nhanh chóng tìm được một căn hộ ba giường ngủ, một phòng tắm, với giá thuê nhà 900 USD mỗi tháng. Họ chia đôi tiền thuê căn hộ, nhưng bản thân người phụ nữ chưa từng thấy hợp đồng thuê nhà hay bất kỳ giấy tờ nào liên quan.

Cô cho biết bản thân mới chỉ gặp người mà cô nghĩ là chủ căn hộ đúng một lần. Mỗi khi căn hộ cần sửa chữa, một người thợ sẽ được gọi tới.

"Khi liên lạc với người được coi là chủ hộ, ông ta nói rằng do bản thân sở hữu nhiều bất động sản, ông phải thuê thợ sửa chữa. Điều này khá phổ biến, do đó tôi không nghi ngờ gì," cô nói thêm.

Bạn trai cô cũng giải thích: "Chủ nhà rất tôn trọng quyền riêng tư của khách thuê, và ông ấy cũng sống ở xa, do đó ông sẽ không tới căn hộ trừ khi cần thiết."

Người phụ nữ cho biết khi xem xét lại vụ việc, cô cũng nghi ngờ quá trình thanh toán tiền thuê nhà. Cụ thể, cô chuyển tiền cho bạn trai để anh này thanh toán cho chủ nhà mỗi khi tới hạn. Anh ta giải thích do chủ nhà sống gần nơi anh ta làm việc, và anh lo rằng nếu gặp nhau quá nhiều chủ nhà sẽ tìm cách tán tỉnh bạn gái.

Năm thứ 12 của mối quan hệ, người phụ nữ chuyển công việc, phải đi xa hơn nên muốn chuyển nhà tới gần nơi làm. Bạn trai cô ngay lập tức từ chối.

"Anh ta cứ nài nỉ tôi, hứa hẹn sẽ tìm ra cách giúp tôi đi làm. Anh ta còn đề nghị đưa đón tôi và làm hết việc nhà," cô nói.

Người phụ nữ cho biết sau khi yêu nhau 20 năm, cô nghĩ họ sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng cô đã nhầm. Bạn trai cô bất ngờ tuyên bố chia tay, lấy lý do cô lười biếng và nhỏ mọn, không có tương lai. Anh yêu cầu cô rời khỏi căn hộ.

Người phụ nữ phát hiện ra sự thật nhờ bức thư ai đó gửi cho bạn trai cô. Hóa ra chính anh ta là chủ căn hộ mà hai người chung sống.

"Dường như ai đó đã cố tình chuyển bức thư tới căn hộ. Bao bì rõ ràng có dấu hiệu đã bị mở," cô nói. Số tiền thanh toán thế chấp bằng với tiền "chia sẻ" thuê nhà của cô.

"Tôi đã trả nợ thế chấp cho anh ta, và sau đó phải chia tay," cô kết luận.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cung-ban-trai-thue-nha-20-nam-khong-gap-mat-chu-co-gai-nga-ngua-truoc-man-dan-dung-tinh-vi-d171592.html