-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
20/06/2018 08:33Cuộc chiến tranh chóng vánh nhất trong lịch sử quân sự

9h ngày 27/8/1896, Anh tuyên chiến với quốc đảo Zanzibar nhỏ bé ở Đông Phi. Giao tranh kết thúc chỉ sau 38 phút với phần thắng nghiêng về hải quân Anh, biến đây trở thành cuộc chiến ngắn nhất lịch sử quân sự thế giới, theo Military History.
Cuộc chiến bắt nguồn từ tranh chấp quyền lực nội bộ sau khi vua Hồi giáo Hamad bin Thuwaini của Zanzibar, người có tư tưởng thân Anh, đột ngột qua đời vào ngày 25/8. Khalid bin Bargash, cháu trai nhà vua, nhanh chóng kiểm soát cung điện và lên ngôi trước Hamud bin Muhammed, người được chính quyền Anh ủng hộ kế vị. Nhiều người nghi ngờ Bargash đã đầu độc nhà vua Thuwaini trong một âm mưu đảo chính.
Thực dân Anh quyết tâm duy trì ảnh hưởng ở Zanzibar, quốc đảo nhỏ bé nhưng có vị trí chiến lược quan trọng, chỉ cách bờ biển Tanzania, thuộc địa của Đức khi đó, khoảng vài km. Việc Bargash lên nắm quyền có thể khiến London mất ảnh hưởng, trong khi hiệp ước năm 1866 quy định Anh là bên quyết định cuối cùng về vấn đề người kế vị ngai vàng Zanzibar.
Thực hiện chính sách ngoại giao pháo hạm, Anh ra lệnh cho 5 tàu chiến do tuần dương hạm HMS Philomel và HMS St George dẫn đầu tiến vào cảng Zanzibar từ sáng 27/8 để ra tối hậu thư. Theo đó, Bargash phải trao lại vương quyền cho Muhammed lúc 9h, nếu không phía Anh sẽ tuyên bố chiến tranh.
Bargash từ chối và gia cố mặt cung điện hướng ra vịnh, đồng thời câu giờ với người Anh thông qua một nhà ngoại giao Mỹ trên đảo. Đô đốc Harry Rawson, chỉ huy nhóm tàu chiến Anh, phớt lờ lời kêu gọi đàm phán của Bargash và ra lệnh nã pháo thẳng vào cung điện khi hết thời hạn trong tối hậu thư.

38 phút sau, khi thương vong trong trận pháo kích lên tới gần 500 người và du thuyền hoàng gia bị trúng đạn, Bargash quyết định bỏ chạy đến lãnh sự quán Đức, lực lượng phòng thủ cung điện cũng nhanh chóng đầu hàng sau đó. Chỉ một thủy thủ Anh bị thương trong trận chiến.
Hòa bình nhanh chóng được khôi phục. Chính phủ Anh đưa Muhammed lên ngai vàng, sau đó yêu cầu Zanzibar bồi thường chiến phí cho số đạn pháo đạn bắn ra trong cuộc chiến ngắn ngủi.
Bargash ẩn náu trong lãnh sự quán Đức và trốn đến thủ đô Dar es Salaam của Tazania sau đó vài tuần. Tuy nhiên, vị vua này bị bắt giữ năm 1916 và lưu đày đến St. Helena, qua đời tại đó vào năm 1927 ở tuổi 53. Quốc đảo Zanzibar hợp nhất với nước Tanganyika trên lục địa vào năm 1964 để trở thành Cộng hòa Tanzania hiện nay.

Theo Duy Sơn (VnExpress.net)








- Bất ngờ giải trình của trưởng khoa vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng 2 năm (06:10)
- Tin vui: 46 tuổi mới tham gia BHXH, vẫn có thể nhận lương hưu cao khi về già (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 19/9/2025 của 12 con giáp: Dần dư dả, Dậu gặp khó (06:01)
- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)





