Thế giới

Cuộc điện thoại giải cứu người vợ bị chồng bạo hành, nhốt trong nhà suốt 12 năm

Người vợ nghi bị chồng bạo hành và nhốt trong nhà suốt 12 năm đã được cảnh sát giải cứu, sau khi nạn nhân gọi điện cho đường dây hỗ trợ.

Hôm 7/8, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông (55 tuổi), sau khi vợ ông này tố cáo chồng đã giam giữ bà trong nhà suốt 12 năm. Nạn nhân cho biết người chồng đã nhiều lần tấn công, và hãm hiếp. Tuy nhiên, cơ quan điều tra Pháp chưa thể xác thực thông tin này. 

Theo đài CBS News, đường dây dịch vụ khẩn cấp ở thành phố Wiesbaden của Đức đã nhận được cuộc gọi vào sáng sớm ngày 7/8 từ một người phụ nữ. Người này nói bà bị chồng giam giữ và tra tấn từ năm 2011.

Cuộc điện thoại giải cứu người vợ bị chồng bạo hành, nhốt trong nhà suốt 12 năm
Cảnh sát Pháp. Ảnh: AP

Cặp vợ chồng đều mang quốc tịch Đức, nhưng sinh sống ở làng Forbach thuộc vùng Moselle, miền đông nước Pháp, ngay sát biên giới Đức.

Chính quyền Đức sau đó đã liên lạc với những người đồng cấp Pháp. Cảnh sát Pháp đã đến địa chỉ mà nạn nhân cung cấp lúc 6h (giờ địa phương).

Tại đây, cảnh sát phát hiện người phụ nữ (53 tuổi) nằm trong phòng ngủ của căn hộ. Người này được đưa tới bệnh viện để kiểm tra, còn người chồng bị bắt giữ. 

Ban đầu, truyền thông địa phương đưa tin người phụ nữ bị suy dinh dưỡng và đầu bị cạo trọc. Tuy nhiên, công tố viên tại địa phương nói rằng, người phụ nữ đang được điều trị ung thư, và căn bệnh khiến bà bị rụng tóc và trở nên tiều tụy.

Các bác sĩ tại bệnh viện cũng xác nhận không có dấu hiệu bầm tím trên cơ thể bệnh nhân. Hình ảnh chụp X-quang không có dấu vết bị gãy xương.

Một người hàng xóm sống cùng tầng trong khu chung cư cho hay, người chồng nói với mọi người rằng vợ bị ung thư, và đó là lý do vợ bị trọc đầu. 

"Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy người vợ. Đôi khi chúng tôi nghe thấy tiếng khóc, nhưng chỉ nghĩ là do cơn đau của bệnh tật”, người hàng xóm chia sẻ.

Người vợ khai với cảnh sát rằng, bà bị đánh đập và khẳng định người chồng có cả một chiếc hộp đựng đồ tra tấn. Nhưng sau quá trình lục soát căn hộ, không tìm thấy thiết bị tra tấn nào. 

Theo công tố viên, cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định hoàn cảnh chăm sóc người phụ nữ và mức độ bệnh tật, cũng như lý do tại sao bà khai bị giam giữ trái với ý muốn, bị hãm hiếp và tra tấn. 

Người chồng đã phủ nhận những cáo buộc mà vợ đưa ra. Công tố viên cũng cho biết, cảnh sát từng được gọi đến nhà của cặp vợ chồng vào năm 2019, khi những người hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn, và lo sợ người vợ bị hành hạ.  

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cuoc-dien-thoai-giai-cuu-nguoi-vo-bi-chong-bao-hanh-nhot-trong-nha-suot-12-nam-2174988.html