-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thế giới
04/04/2018 18:00Cuộc đời của mỹ nữ Nhật đẹp như trăng rằm, khiến cựu Tổng thống Indonesia mê đắm
Phu nhân "sắc nước hương trời" của cựu Tổng thống Indonesina
Dewi Sukarno (tên thật là Naoko Nemoto) sinh năm 1940, có xuất thân bình dân. Vẻ đẹp của bà là sự kết hợp giữa nét nhẹ nhàng, thanh thoát và sự cuốn hút, tươi trẻ.
Năm 1955 khi mới 15 tuổi, Dewi Sukarno gia nhập làng giải trí Nhật Bản bằng việc đóng phim điện ảnh. Tuy nhiên không lâu sau đó, vì gia đình khó khăn nên bà phải bỏ học và dấn thân vào con đường làm kỹ nữ.
Ở Nhật Bản thời đó, kỹ nữ là tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội, bị người đời kỳ thị, khinh bỉ. Vậy nên dù chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng Dewi vẫn phải giấu giếm công việc này với gia đình.
Nhờ làm kỹ nữ, Dewi kiếm đủ tiền để trang trải kinh tế gia đình và nuôi em ăn học. Tuy nhiên sau này, em trai bà phát hiện ra bí mật của chị gái. Không thể chịu đựng được đả kích này, em trai Dewi Sukarno đã tự sát tại trường đại học.
Cái chết của em trai đã khiến Dewi suy sụp suốt một thời gian dài. Phải đến năm 19 tuổi, bà mới bước qua được nỗi đau. Dewi Sukarno xin vào làm nhân viên cho một khách sạn ở Tokyo, nhờ đó cuộc đời bà đã bước sang một trang mới.
Tháng 6/1959, Dewi gặp gỡ Tổng thống Sukarno trong một lần ông sang thăm Nhật Bản. Ngay lập tức, vị tổng thống Indonesia đã trúng "tiếng sét ái tình" với cô gái Nhật trẻ trung, xinh đẹp này.
3 năm sau, Dewi chính thức trở thành phu nhân của Tổng thống Indonesia. Sau khi cưới, Sukarno đã cho xây dựng một ngôi biệt thự sang trọng ở ngoại ô Jakarta để Dewi đến sống và lấy tên người em trai đã mất của bà đặt tên cho ngôi nhà.
Mỗi tối, Dewi và Sukarno thường cùng nhau ra bãi biển ngắm cảnh đêm, thưởng thức đồ nướng hoặc đạp xe đi dạo trong rừng cây ngoại ô, nằm dài trên bãi cỏ.
Tổng thống Sukarno từng say mê vợ đến mức dùng giấy bút chuyên dụng của Tổng thống để viết 2 đạo dụ. Một bản đề ngày 20/3/1961 viết: "Nếu tôi chết trước Naoko thì sau này khi nàng chết, hãy mai táng nàng bên cạnh mộ tôi".
Đạo dụ còn lại viết: "Tôi có người vợ yêu thương nhất đời, nàng tên là Latona Saly Dewi. Sau khi Dewi chết, hãy mai táng nàng bên trong huyệt mộ của tôi. Tôi muốn mãi mãi được ở bên nàng".


Vì được sống trong nhung lụa, bà Dewi ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Trong suốt những năm tháng bên chồng, bà luôn được vinh danh là một trong những phu nhân đẹp nhất châu Á.
Tuy nhiên cuộc sống của Dewi chỉ êm đềm được vài năm. Năm 1967, ông Sukarno bị phế truất và giam lỏng tại biệt thự. Lúc này vì sinh con mà bà Dewi phải rời xa chồng. Khi ông bị bệnh nặng và qua đời, bà cũng không thể về để gặp chồng lần cuối.
Ngôi sao Nhật Bản gây nhiều tranh cãi
Sau khi chồng mất, Dewi Sukarno không tái hôn mà một mình nuôi con. Khi ở độ tuổi ngoài 50, bà bất ngờ tung ra một bộ ảnh gợi cảm, đồng thời tuyên bố chính thức quay trở lại làng giải trí Nhật Bản.
Sự tái xuất của Dewi khiến báo chí tốn nhiều giấy mực, cũng gây ra không ít tranh cãi. Song không hề e ngại, bà vẫn tiếp tục chụp nhiều ảnh sexy, đồng thời tham gia hàng loạt show truyền hình thực tế, các chương trình văn hóa nghệ thuật.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 78 nhưng Dewi Sukarno vẫn là một người đàn bà đẹp. Xuất hiện trong một chương trình biểu diễn sôi động dành cho giới trẻ, mỹ nhân Nhật Bản một thời vẫn tự tin khoe nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc trong bộ bodysuit bó sát.
Dewi Surkano thậm chí đã khiến cho sân khấu "nổ tung" bởi màn trình diễn vô cùng sexy và nóng bỏng bên những chàng trai ngoại quốc chỉ đáng tuổi con cháu mình.

Ngoài công việc về nghệ thuật, Dewi hiện còn là một doanh nhân có tiếng. Bà còn lập trang cá nhân và có fanclub của riêng mình.
Khi đã ở tuổi thật thập cổ lai hy, Dewi Surkano tâm sự: "Cuộc đời của tôi đã trải qua rất nhiều biến cố, cũng đau khổ rất nhiều, nhưng tôi chắc chắn rằng miễn là không bỏ cuộc thì tôi vẫn có thể bước tiếp.
Cuộc sống luôn là vậy, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, vì vậy chỉ cần sống thật tốt và làm cho bản thân thấy hạnh phúc là đủ".
Theo Tuệ Như (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Xét xử đường dây nhập lậu hàng trăm nghìn tấn thịt động vật từ Châu Âu: Thủ đoạn làm giả tinh vi và bê bối hối lộ kiểm dịch (09:10)
- Nỗi lo quanh chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple (09:09)
- Lấy phần ngon cho con khi đi ăn cỗ, tôi bị mẹ chồng sỉ nhục là "giống nhà quê" (09:02)
- Va chạm xe buýt – xe bồn chở bê tông ở Hà Nội, tài xế mắc kẹt trong cabin (37 phút trước)
- Thị trường ô tô 2025: Nghịch lý từ phân khúc "siêu xe" của giới nhà giàu Việt (39 phút trước)
- Tâm thư lay động của CLB Philippines gửi bóng đá nữ Việt Nam sau chung kết SEA Games 33 (39 phút trước)
- Cú sốc tại phòng nội soi: 11 bệnh nhân liên tiếp mắc ung thư thực quản và "thủ phạm" không ngờ từ bàn ăn (42 phút trước)
- Nữ cử nhân bằng xuất sắc, IELTS 7.5 và ngã rẽ bất ngờ với nghề tư vấn "bất động sản cõi vĩnh hằng" (57 phút trước)
- Hoàng Hường, Hằng Du Mục, Ngân 98: Mặt tối phía sau “đế chế” livestream trăm tỷ (1 giờ trước)
- Triệt phá "vòi bạch tuộc" lô đề 500 tỷ đồng tại Đồng Nai và TP.HCM: Lộ diện ông trùm 3 tiền án (1 giờ trước)