-
Cảnh báo: 4 nhóm thực phẩm quen thuộc đang âm thầm "tàn phá" thận mà nhiều người Việt vẫn dùng vô tư -
Nam cán bộ Ngoại giao 25 tuổi tử nạn khi về quê nghỉ Tết: "Thương quá, vài bước chân nữa là tới nhà" -
Chân dung hai "mắt xích" quyền lực trong đại án liên quan đến "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải -
Triệt phá cơ sở sản xuất 7.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas -
Phút giây nghẹt thở tìm lại gói vàng bị bỏ nhầm vào túi rác trên tàu SE5 -
Cô gái nhập viện khâu 4 mũi sau khi nhắc nhở người đàn ông "đá lông nheo" bất lịch sự -
Tá hỏa phát hiện quả bom nặng 334 kg khi đi câu cá bên suối ở Đắk Lắk -
Hơn 3.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày đầu năm 2026 -
Sập bờ kè ở Đăk Lăk, 4 người tử vong -
Thu hồi toàn quốc lô nước tắm gội trẻ em vì nhiễm vi sinh vật
Thế giới
26/05/2020 06:47Cuộc đời của nữ sát thủ khét tiếng máu lạnh: Đam mê "ám sát", giết hại 23 người và lĩnh án tù lên tới... 2000 năm
Trong phim Killing Eve, Villanelle là nhân vật trẻ mồ côi người Nga, phải vào tù vì tội sát hại những kẻ đã giết cha của mình. Song, cô bé này lại được một tổ chức tội phạm bí ẩn cứu ra khỏi nhà tù, huấn luyện thành nữ sát thủ vô cảm. Chỉ cần nhận được nhiệm vụ, cô ta bất chấp mọi thủ đoạn, ra tay hết sức tàn độc và gọn ghẽ.
Nhưng hóa ra, Villanelle lại là một nhân vật được chuyển thể từ người thật, với những câu chuyện ẩn chứa nhiều bất ngờ.
Nguyên mẫu đời thực không thua phim ảnh
Killing Eve là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng: Codename Villanelle của nhà văn người Anh Luke Jennings (1953). Và Luke đã mượn cảm hứng từ đời thực của một nữ sát thủ chuyên nghiệp khét tiếng người Tây Ban Nha - Idoia López Riaño.
Riaño sinh ngày 18/3/1964 tại thành phố San Sebastián. Cô có cha mẹ là người bình thường, được dưỡng dục tử tế. Thế nhưng vào năm 1984, Riaño lại quyết định gia nhập nhóm khủng bố Euskadi Ta Askatasuna (ETA - Tự do cho Quê hương Basque).
Riaño khi vừa vào ETA đã thể hiện bản tính cuồng giết chóc. Ngay năm đầu tiên gia nhập, Riaño đã sẵn sàng ra tay hết sức tàn độc, vô cảm, bất tuân thủ kỷ luật, được đặt biệt danh là "hổ cái".
Sở thích của Riaño là quyến rũ đối tượng, sau đó hạ sát họ bằng cách thức đáng sợ nhất. Ả cực kỳ say sưa với các ý tưởng quái gở của mình, và bị ám ảnh bởi cái gọi là "nghệ thuật ám sát."
Sát hại 23 người, bị tuyên án 2000 năm tù giam
Nạn nhân đầu tiên của Riaño là Josep Couchot (Pháp), thành viên của tổ chức bán quân sự GAL - vốn được lập ra với mục đích chống lại ETA. Người thứ 2 là Angel Facal Soto, tay buôn bán ma túy. Song đúng phong cách Riaño nhất phải là nạn nhân thứ ba, Máimumo Antonio García Cleiter - cảnh sát Tây Ban Nha. Ả thành công xây dựng một mối quan hệ lãng mạn đẹp như mơ, sau đó mới thực hiện lệnh ám sát.
Ngày 14/7/1986, Riaño tham gia vụ đánh bom tại Madrid khiến 12 người chết và 32 người bị thương. Cũng trong năm này, cô ả bị kết tội giết thêm 8 người khác.
Ngày 23/8/1994, Riaño bị tóm cổ tại Pháp. Tây Ban Nha xin dẫn độ ả về nước nhưng bị từ chối. Phải đến Tháng 5/2001, yêu cầu của họ mới được chấp nhận. Riaño bị tuyên án 2000 năm tù giam, bất chấp thời hạn tù giam tối đa của đất nước này chỉ là 30 năm.
Phóng thích từ năm 2017
Những năm sống trong tù, Riaño kết hôn 2 lần, với Juan Ramón Rojo vào năm 2004 và Joseba Arizmendi Oiartzabal vào năm 2011.
Tháng 11/2011, Riaño được rút tên ra khỏi nhóm tù nhân chính trị do có thái độ hối cải sâu sắc và đã ký bản cam kết không dính dáng gì đến khủng bố nữa. Trong một tâm thư, Riaño bày tỏ sự hối lỗi với quyết định nông nổi thời tuổi trẻ: "Tôi đã phạm một tội vô cùng lớn, khủng khiếp và đáng trách khi cứ đinh ninh rằng mình phải là một ETA."


Tháng 10/2016, tòa án quốc gia Tây Ban Nha đưa tên Riaño vào danh sách các tù nhân được hưởng khoan hồng. Ngày 13/6/2017, Riaño được phóng thích.
Sau khi ra tù, Riaño chuyển đến sống cùng chị gái tại Andorra (công quốc độc lập nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha). Từ đó đến nay, không có thêm tin tức gì về nữ sát thủ khét tiếng một thời này nữa.
Theo Vũ Huế (Trí Thức Trẻ)
- Ford lập "kỷ lục" triệu hồi xe gây sốc: Trung bình mỗi phút có 25 chiếc xe dính lỗi (15:26)
- Nghiên cứu gây tranh cãi: Con càng thiệt thòi thuở nhỏ, càng tận tâm phụng dưỡng cha mẹ lúc xế chiều (15:24)
- Cảnh báo: 4 nhóm thực phẩm quen thuộc đang âm thầm "tàn phá" thận mà nhiều người Việt vẫn dùng vô tư (15:20)
- Nam cán bộ Ngoại giao 25 tuổi tử nạn khi về quê nghỉ Tết: "Thương quá, vài bước chân nữa là tới nhà" (15:02)
- Chân dung hai "mắt xích" quyền lực trong đại án liên quan đến "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (38 phút trước)
- Hoa hậu Hong Kong 2010: 8 năm yêu, hạ mình bán hàng rong cứu bạn trai bể nợ và cái kết bị ruồng bỏ (42 phút trước)
- Triệt phá cơ sở sản xuất 7.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas (47 phút trước)
- Thụy Sĩ tuyên bố 5 ngày quốc trang sau thảm kịch hỏa hoạn "chưa từng có" đêm giao thừa (54 phút trước)
- Phút giây nghẹt thở tìm lại gói vàng bị bỏ nhầm vào túi rác trên tàu SE5 (57 phút trước)
- Cô gái nhập viện khâu 4 mũi sau khi nhắc nhở người đàn ông "đá lông nheo" bất lịch sự (1 giờ trước)