-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Thế giới
21/09/2024 18:31Cuộc ly hôn của người phụ nữ giàu nhất Nga biến thành đấu súng
Theo Telegraph, Tatyana và Vladislav Bakalchuk, đã ly hôn, là những người sáng lập ra Wildberries, được biết đến với cái tên Amazon của Nga. Họ đổ lỗi cho nhau về vụ đấu súng hôm 18/9 tại trụ sở chính của công ty ở Moscow. Ông Bakalchuk đã bị bắt và bị buộc tội giết người, cố ý giết người, tấn công cảnh sát và hành hung người thi hành công vụ vào ngày hôm sau.
Cuộc ẩu đả nổ ra khi ông Bakalchuk, người sở hữu 1% cổ phần của công ty và đã kháng cáo lên người đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga để ngăn vợ ông thúc đẩy một vụ sáp nhập gây tranh cãi, xuất hiện tại văn phòng. Ông Bakalchuk tuyên bố, đến để "đàm phán" nhưng bị những người bên trong tòa nhà bắn.
Những gì diễn ra tiếp theo vẫn đang gây tranh cãi.
Đoạn phim do các nhân chứng ghi lại cho thấy một cuộc ẩu đả nổ ra ở lối vào văn phòng. Một nhóm đàn ông được cho là gồm cả ông Bakalchuk đang cố xông vào trong văn phòng, một người trong đó cố đập vỡ cửa kính. Tiếng súng đã vang lên sau khi có một người đàn ông lao vào trong.
Các video được quay từ bên trong văn phòng của Wildberries cho thấy, một người đàn ông - có thể là nhân viên bảo vệ, đã lấy súng bắn vào những đối tượng xâm nhập.
Các luật sư của ông Bakalchuk gọi cáo buộc chống lại ông là "vi phạm trắng trợn và chưa từng có" các quyền của ông, đi ngược lại lời khai của nhân chứng và bằng chứng video. Theo các luật sư, các nhân viên văn phòng chính là những người nổ súng đầu tiên. Bà Bakalchuk đã phủ nhận những cáo buộc này.
Bà Bakalchuk thành lập Wildberries bằng cách bán quần áo tại nhà ở Moscow trong thời gian nghỉ thai sản vào năm 2004. Một thời gian sau, chồng bà đã gia nhập công ty. Kể từ đó, công ty đã phát triển thành nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga và bán mọi thứ từ sản phẩm làm đẹp đến đồ nội thất và thức ăn cho thú cưng. Công ty đã thuê hàng chục nghìn nhân viên và bà Bakalchuk trở thành một trong 2 nữ tỷ phú ở Nga.
Bà Bakalachuk cho biết đã đệ đơn ly hôn vào tháng 7 và việc này ngay lập tức đã gây ra một cuộc tranh cãi về phân chia tài sản. Ông Bakalchuk nói, họ không ký thỏa thuận tiền hôn nhân và tin rằng ông có quyền được hưởng một nửa công ty.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)