Thế giới

Cuộc sống bi thảm của người đàn ông bị nhốt trong chuồng nuôi bồ câu 20 năm

Những người hàng xóm vẫn nghĩ người đàn ông bị tâm thần đã được đưa tới viện điều trị, nhưng thực tế gần 20 năm, ông bị người nhà nhốt ở chuồng nuôi chim bồ câu.

Vào ngày 17/12/2015, người đàn ông (59 tuổi) có tên Carlos RR đã được cảnh sát Tây Ban Nha giải cứu khỏi căn gác xép nhỏ trên mái nhà. Thủ phạm giam giữ nạn nhân lại chính là anh chị ruột.  

Trong 20 năm, ông Carlos bị nhốt trong căn phòng nhỏ chỉ rộng 3m2 vốn được thiết kế làm chuồng nuôi chim bồ câu tại căn nhà của gia đình ở gần thành phố Seville của Tây Ban Nha. Ông phải ngủ trên một tấm đệm bẩn thỉu mà bao quanh là chất thải của chính mình.

Cuộc sống bi thảm của người đàn ông bị nhốt trong chuồng nuôi bồ câu 20 năm
Điều kiện sống tồi tàn của người đàn ông Tây Ban Nha bị anh chị giam cầm suốt 20 năm. Ảnh: The New Daily

Cảnh sát Tây Ban Nha sau đó đã bắt giữ người anh (76 tuổi), và chị gái (61 tuổi) của ông Carlos trước cáo buộc cầm tù em trai vốn bị bệnh tâm thần. 

Theo tờ El Pais, chứng bệnh tâm thần của ông Carlos bắt nguồn từ một tai nạn khi ông "còn rất trẻ".

Theo lời kể của những người hàng xóm, trước đây, ông Carlos là người nổi tiếng và thân thiện ở thị trấn Dos Hermanas. Tuy nhiên, người dân địa phương nhớ lại họ từng nhìn thấy ông này đi bộ với dáng đi kỳ lạ từ nhà đến quảng trường của thị trấn với điếu thuốc trên miệng.

Khi ông Carlos biến mất, những người hàng xóm đã hỏi chuyện người thân của ông Carlos, và biết được ông đã nhập viện. Nhưng trên thực tế, ông Carlos chưa từng tới bệnh viện.

Khi được cảnh sát tìm thấy, điều kiện sống của ông Carlos vô cùng tồi tàn khi bên cạnh không có nước sạch hay nhà vệ sinh. Ông chỉ có mấy cái chai để đựng chất thải vệ sinh, không có quần áo để mặc, và nằm trên tấm nệm bẩn thỉu.

Cảnh sát nghi ngờ anh chị đã nhốt em trai lại để tiêu pha số tiền trợ cấp 1.000 Euro kể từ sau tai nạn dẫn tới tổn thương não của ông Carlos nhiều năm về trước.

Sự việc khủng khiếp chỉ được phơi bày sau khi anh trai của ông Carlos say rượu và gây náo loạn ở trung tâm thị trấn. Cảnh sát đã hộ tống người đàn ông say rượu về nhà, và phát hiện sự bất thường của một cánh cửa bị khóa.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, người đàn ông nói em trai bị bệnh tâm thần nên để an toàn cần phải nhốt lại. 

Cảnh sát cũng đã nói chuyện với chị gái của ông Carlos. Bà ta khai quản lý tiền cấp dưỡng, và chịu trách nhiệm chăm sóc cho ông Carlos.

Nhưng các sĩ quan vẫn nghi ngờ, và yêu cầu được gặp người đang bị nhốt phía sau cánh cửa khóa trái. 

Khi cánh cửa được mở ra, các sĩ quan cảnh sát lại tìm thấy một cánh cửa đóng kín khác dẫn đến cầu thang đổ nát lên gác xép. Và sau cánh cửa thứ ba, họ phát hiện ông Carlos đang nằm trần truồng với đầy vết lở loét trên người.  

Ông Carlos đã được đưa đến bệnh viện Virgen de Valme để điều trị tình trạng suy dinh dưỡng, và nhiễm trùng.

Bệnh viện phát hiện ông Carlos đã không được kiểm tra sức khỏe kể từ năm 1996, tức gần 20 năm. Trong khoảng thời gian này, bệnh tình của ông Carlos ngày càng trầm trọng hơn. 

Anh trai và chị gái của ông Carlos đã bị bắt trước cáo buộc lạm dụng người thân, và giam giữ trái phép.

Ông John C, một người dân sống gần nhà ông Carlos, cho hay ông đã nghi ngờ về sự vắng bóng của người đàn ông, nhưng lại không nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết nào phát ra từ nhà nạn nhân. Cũng theo ông John, ông Carlos rất được lòng hàng xóm, nhưng 2 anh chị thì trái lại. 

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-bi-nhot-trong-chuong-nuoi-bo-cau-20-nam-2143507.html