-
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày
Thế giới
13/01/2023 15:02Cưới nhau hơn 1 năm, chồng liên tục tiêm thuốc độc khiến vợ mắc bệnh lạ, cuộc sống dần bị hủy hoại
Câu chuyện được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đăng tải kể về một nữ bác sĩ người Trung Quốc tố chồng cũ cũng là đồng nghiệp nhưng khác địa điểm làm việc, đã đầu độc khiến chị dần trở nên tàn tật chỉ vì nghi ngờ chuyện tình cảm.
Sau 6 năm theo đuổi vụ kiện, phiên tòa cuối cùng cũng diễn ra vào ngày 11/1 vừa qua tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc và thu hút sự quan tâm của dư luận ở đại lục.
Theo SCMP, năm 2019, chị Lưu Sướng có đăng nhiều bài viết lên mạng xã hội để cáo buộc người chồng họ Cao đã đầu độc cô bằng thuốc chứa hormone từ năm 2016, khiến cô bị thương tật nghiêm trọng cấp độ hai.
"Tôi trở nên tàn tật và suy sụp trầm trọng sau sự việc này, anh ta đã hủy hoại cuộc đời của tôi", chị Lưu ngậm ngùi chia sẻ.
Trước đó, chị Lưu kể lại rằng vào cuối tháng 10/2016, hơn 1 năm sau khi kết hôn, chị luôn cảm thấy không được khỏe khi thấy mắt mờ, thấy tay chân thỉnh thoảng co giật, mắt mờ, da bụng xuất hiện các vết nứt, tăng hơn 10kg một cách bất thường.
Đi xét nghiệm, chị Lưu được chẩn đoán mắc bệnh Cushing, căn bệnh này là kết quả của việc sản xuất quá mức hormone adrenocorticotropic (ACTH), thông thường là thưa phát do u tuyến yên. Các triệu chứng và dấu hiệu điển hình bao gồm mặt tròn và bệnh béo kiểu béo thân, dễ bị bầm tím và cánh tay và chân gầy yếu.
Bác sĩ cũng nghi ngờ rằng nghi ngờ rằng cô đã uống một lượng lớn thuốc dựa trên hormone trong một thời gian ngắn, lúc đó Liu nhớ lại rằng chồng cô đã cho cô uống “thuốc cảm” vào tháng 6 năm 2016, theo SCMP.
Đối mặt với việc cơ thể đột ngột mắc bệnh, chị Lưu Sướng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận điều trị, anh Cao đã không an ủi vợ trong suốt thời gian này, thay vào đó, cả hai lại cãi vã không ngừng. Đến cuối tháng 9/2017, sau khi cả hai đã quyết định ly thân, mẹ của chị Lưu đã tìm thấy một lượng lớn các loại thuốc ở nhà, bao gồm bảy loại dexamethason, một loại thuốc nội tiết tố. Cùng với đó, đến tháng 12/2017, cặp đôi cũng quyết định ly hôn.
Chị Lưu Sướng nhớ lại rằng anh Cao đã liên tục tiêm thuốc cho mình với lý do điều trị bệnh cảm nên lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát, báo cáo tình hình với sở y tế địa phương và các ban ngành khác. Tuy nhiên lúc đó cơ quan chức năng kết luận không đủ chứng cứ nên đã không tiến hành mở rộng vụ án.
Trong 6 tháng sau đó, chị Lưu đã liên tục đến nhiều cơ quan chức năng để tố cáo chồng cũ, nhưng phải đến tháng 4/2018, sở y tế địa phương mới đình chỉ hoạt động làm việc của anh Cao trong 7 ngày và phạt người này 500 nhân dân tệ (1,7 triệu đồng) vì tội mua bán thuốc bất hợp pháp. Anh Cao cũng thừa nhận rằng một số loại thuốc được mượn từ thuốc dự phòng của bệnh viện và hầu hết chúng được bệnh viện mua từ tháng 3/ 2016 đến tháng 10/2017, trong đó có nhiều thuốc Dexamethasone.
Đến năm 2019, chị Lưu đã thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc khi cô đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, chị Lưu cho biết mình và chồng đã có mối quan hệ không tốt kể từ sau khi cả hai kết hôn. Anh Cao cũng thường xuyên bỏ nhà đi mỗi lần hai vợ chồng xảy ra cãi vã, tuy nhiên chị Lưu cho biết chưa có lần nào chồng xin lỗi sau vụ việc.
Ban đầu, anh Cao liên tục phủ nhận chuyện mình đầu độc vợ và nói rằng cả hai vẫn luôn dùng chung đồ như uống nước cùng một cốc hay dùng chung một hộp sữa. Người này cũng cho biết, dexamethasone được sử dụng nhằm phục vụ cho việc điều trị bệnh mà vợ cũ của mình mắc phải. Ngoài ra, Cao cũng nghi ngờ vợ mình đã ngoại tình với một quan chức ở địa phương nhưng chị Lưu đã phủ nhận thông tin trên.
Vào ngày 18/3 năm ngoái, cơ quan công an đã chính thức lập hồ sơ vụ án và từ đây cuộc điều tra mới chính thức bắt đầu. Sau hơn 8 tháng, công tố viên đã truy tố anh Cao về tội cố ý gây thương tích, vụ án được xét xử tại Tòa án nhân dân huyện Phí, tỉnh Sơn Đông vào ngày 11/1/2022.
Cảnh sát thông tin với chị Lưu rằng, chồng cũ của chị đã thực hiện vụ đầu độc dựa trên một vụ án được thông tin trên báo chí, đó là vụ một bác sĩ ở Nội Mông, miền bắc Trung Quốc cũng đã đầu độc theo cách thức y hệt để sát hại người đồng nghiệp của mình.
Sau 6 năm liên tục theo đuổi vụ án, chị Lưu Sướng cũng được chứng kiến ngày chồng cũ trả giá. Chị quyết định từ bỏ phần bồi thường dân sự cho vụ án, mong rằng tòa án sẽ xét xử thích đáng người chồng cũ nhẫn tâm của mình.
“Tôi không muốn tiền và tôi đã từ bỏ mọi sự bồi thường của án dân sự. Anh ta đã hủy hoại cuộc đời tôi và tôi chỉ muốn đòi lại công lý”, chị Lưu chia sẻ.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (56 phút trước)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (1 giờ trước)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (1 giờ trước)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn (1 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (1 giờ trước)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (2 giờ trước)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (2 giờ trước)