Thế giới

Cưới vợ kém 30 tuổi, cụ ông bị đồn 'nhà có mỏ khoáng sản' nhưng sự thật lại khiến người nghe kinh ngạc

Vì để ông cụ có cảm giác thân thuộc, gia đình quyết định tổ chức đám cưới theo phong tục xưa.

Ngày 6/2, cụ ông họ Lý ở thành phố Tế Ninh (Sơn Đông, Trung Quốc) vui vẻ khoác lên bộ đồ tân lang màu đỏ, đeo chùm hoa kết hỷ, cưỡi ngựa đến đón cô dâu 48 tuổi của mình. Tân nương bước lên kiệu hoa, được nâng lên theo chồng về nhà. 

Cưới vợ kém 30 tuổi, cụ ông bị đồn 'nhà có mỏ khoáng sản' nhưng sự thật lại khiến người nghe kinh ngạc

Ngạc nhiên thay, ở tuổi 78 nhưng đây là lần đầu chú rể kết hôn, còn cưới một người vợ trẻ hơn mình rất nhiều. Nghe thấy chuyện đó, nhiều người tin rằng ông cụ hẳn phải rất giàu có hoặc sở hữu số tiền hưu trí khổng lồ mới khiến vợ trẻ cam tâm tình nguyện gả cho mình, ước mong sau này sống cuộc đời sung sướng.

Theo lời ông Phòng, hàng xóm của chú rể, gia cảnh của cụ ông thực chất rất bình thường, ông không hề có nhiều của cải hay thậm chí “mỏ khoáng sản” như dân tình đồn đoán. 

Cưới vợ kém 30 tuổi, cụ ông bị đồn 'nhà có mỏ khoáng sản' nhưng sự thật lại khiến người nghe kinh ngạc - 1

Trước đó, ông Lý và vợ quen biết nhau tại một nhà hàng. Tính tình lạc quan, tươi sáng của người phụ nữ 48 tuổi đã khiến cụ ông lớn hơn bà những 30 tuổi động lòng. Biết ông Lý đã tìm được tri kỷ, các cháu họ quyết định tổ chức hôn lễ để ông được toại nguyện ở tuổi “gần đất xa trời”.

“Tôi thường nói chuyện với ông Lý nên biết được ông ấy rất tốt với vợ. Hai người đã sống chung một nhà 5-6 năm rồi mới cưới”, ông Phòng nói.

Theo Song Long (Saostar.vn)




https://saostar.vn/the-gioi/cuoi-vo-kem-30-tuoi-cu-ong-bi-don-nha-co-mo-khoang-san-nhung-su-tha-202202110738516792.html