-
Gemini đã nói Thị trường vàng biến động dữ dội: Giá vàng miếng bất ngờ tăng vọt gần 2 triệu đồng -
Iran tuyên bố sẽ đánh đến khi Mỹ chịu bồi thường và dỡ bỏ trừng phạt -
Chuyên gia dinh dưỡng gửi lời CẢNH BÁO tất cả người dùng nồi chiên không dầu -
Giá vàng có thời điểm giảm sâu 9 triệu/lượng, nhà đầu tư chịu lỗ lên tới 28 triệu: Chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực, Chính phủ triển khai loạt chỉ đạo mới -
Đây là iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam có khung thép màn Dynamic Island xịn sò như iPhone 17 Pro Max -
Thiếu hụt nhiên liệu, nhiều chuyến bay nội địa dự kiến bị cắt giảm từ tháng 4 -
Cháy quán cơm chay ở TP.HCM, hai mẹ con tử vong thương tâm -
Sau tiếng "đoàng" chấn động ở kho phế liệu, phát hiện 3 người thương vong, hiện trường có dấu hiệu lạ -
Du khách bức xúc khi bị bảo vệ điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc ở Ninh Bình thái độ khó chịu, quát lớn
Thế giới
12/10/2018 18:06Cựu bí thư tỉnh TQ ăn hối lộ cực lớn, tửu lượng kinh người
Viện Kiểm sát Trịnh Châu cáo buộc Vương Tam Vận từ năm 1993 đến 2017 đã lợi dụng các chức vụ Bí thư thị ủy Lục Bàn Thủy (tỉnh Quý Châu), Phó Bí thư tỉnh ủy Quý Châu, Tỉnh trưởng An Huy, Bí thư tỉnh ủy Cam Túc và thông qua hành vi của các nhân viên công tác nhà nước khác để giúp các đơn vị và cá nhân trong việc góp cổ phần vào ngân hàng, nhận thầu công trình và thăng tiến chức vụ rồi trực tiếp hoặc thông qua người khác để nhận hối lộ.
Theo Tân Kinh Báo dẫn nguồn Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), vụ nhận hối lộ đầu tiên của Vận là từ Diệp Giản Minh - Chủ tịch Công ty Hoa Tín để giúp Hoa Tín trở thành cổ đông của Ngân hàng Hải Nam.
Trong quá trình xét xử, cơ quan công tố đã tiến hành đối chất với bị cáo cùng luật sư, cuối cùng Vương Tam Vận đã cúi đầu nhận tội. Mức án sẽ được công bố vào ngày khác.
Vương Tam Vận sinh năm 1952, là Ủy viên Trung ương dự khuyết các khóa 16, 17, Ủy viên Trung ương khóa 18; từng là Phó Bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, Phúc Kiến, An Huy; tháng 1/2008 giữ chức Tỉnh trưởng An Huy; năm 2011 giữ chức Bí thư tỉnh ủy Cam Túc, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ngày 11/7/2017, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương (UBKTKLTW) tuyên bố điều tra Vận vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”; đến ngày 22/9 cùng năm, ông ta bị khai trừ đảng và công chức, chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.
Theo báo chí, vấn đề phạm tội của Vương Tam Vận đặc biệt nghiêm trọng từ sau khi được trung ương điều về giữ chức Bí thư tỉnh ủy Cam Túc. Trong 5 năm chủ trì Cam Túc, Vận đã “dối trên lừa dưới”, hợp tác với các thế lực ở địa phương để kiếm tiền, tạo nên mạng lưới quan hệ “chính – thương” rộng lớn. Sau khi về Cam Túc, Vận cảm thấy quan lộ của mình đã dừng ở đây nên tập trung toàn bộ tâm trí vào việc chuẩn bị cho việc về hưu, vơ vét kiếm chác, cho xây dựng rất nhiều công trình nhà ở tại các nơi rồi nhận hối lộ nhà hoặc kiếm chác lợi ích phi pháp qua việc mua bán nhà.
Theo tuần san Tài Tân, con trai và người thân của Vận đã bao thầu các công trình ở khu phố mới thành phố Lan Châu thông qua Bí thư thành ủy Lan Châu Ngu Hải Yến. Còn Ngu Hải Yến thì cài cắm người của mình vào các cục, sở quan trọng.
Vương Tam Vận còn dẫn theo một ông chủ công ty địa ốc từ An Huy tới Cam Túc rồi cấp đất trái quy định cho người này tại khu phố mới. Vương Tam Vận khai, con trai và hai người em vợ của ông ta đã cùng mấy ông chủ lợi dụng lẫn nhau, nhận thầu các công trình để mưu lợi. Ngoài ra, Vận còn sợ xảy ra chuyện nên gọi người thân từ Quý Châu tới để giúp phân tán tài sản, cất giấu tang vật, làm giả các hợp đồng để che giấu tội lỗi.
Cuối năm 2016, Tổ tuần thị của UBKTKLTW tiến hành thanh tra kiểu “hồi mã thương” đối với Cam Túc đã phát hiện Bí thư Vương Tam Vận có liên quan đến việc phá hoại sinh thái khu vực núi Kỳ Liên, có quan hệ lợi ích chằng chịt với các cán bộ cơ sở và các ông chủ.
Trước khi Vương Tam Vận bị bắt, hàng loạt quan chức Cam Túc đã tự sát: tháng 3/2017, Phó Cục trưởng Tài nguyên đất đai thành phố Lan Châu Trương Kỷ Huân nhảy sông Hoàng Hà chết đuối; cuối tháng 3, Cục trưởng Chấp pháp quản lý đô thị Lan Châu nhảy lầu chết; ngày 22/4, Chủ tịch Chính Hiệp Lan Châu Du Kính Đông nhảy sông Hoàng Hà tự sát; ngày 30/4, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển tỉnh Chu Cường cũng nhảy sông Hoàng Hà và mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.
Vương Tam Vận bị coi là người chí cốt của cựu Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng trung ương Lệnh Kế Hoạch. Vận đã chủ động làm quen với Lệnh Kế Hoạch, được tin tưởng rồi hai người kết thành đồng minh thân thiết.
Cũng theo Tài Tân, Vương Tam Vận nổi tiếng chơi bời, thích uống rượu, hát hò. Ông ta nghiện rượu, chỉ thích uống Mao Đài, tửu lượng “kinh người”; trong thời gian ở An Huy năm 2007, 2008 nổi tiếng là “tỉnh trưởng thích rượu hay hát”, có mối giao du thân thiết với làng giải trí, “chỉ một cú điện thoại có thể điều được nữ ca sĩ hạng sao từ Bắc Kinh về hát”.
Vương Tam Vận nhiều lần tới một khách sạn sân golf ở Hoàng Sơn ăn nhậu, chơi bời. Ông ta từng tổ chức một cuộc tọa đàm ven bể bơi, bên dưới là dàn gái đẹp người Nga ăn mặc hở hang biểu diễn ballet dưới nước. Cạnh bể bơi dựng một màn hình Led cỡ lớn để tối hôm đó phục vụ cho ông ta hát Karaoke, trong khi những người có mặt ra sức vỗ tay ca ngợi.
Theo Ngô Tuyết (VietNamNet)
- Siết chặt kỷ cương mạng: Người tạo tin giả đối mặt mức phạt lên đến 30 triệu đồng (10:29)
- Thị trường vàng biến động dữ dội: Giá vàng miếng bất ngờ tăng vọt gần 2 triệu đồng (10:24)
- Bùi Lan Hương đáp trả cực gắt khi bị mỉa mai là ca sĩ "hết thời" (10:11)
- Hàng xóm bật khóc kể về hoàn cảnh của 2 mẹ con tử vong vụ cháy quán cơm ở TP.HCM (10:11)
- Quên Vision đi, Honda chính thức ra mắt "xe ga quốc dân" 110cc mới đẹp hơn SH Mode, giá 41 triệu đồng (10:00)
- Chuyên gia dinh dưỡng gửi lời CẢNH BÁO tất cả người dùng nồi chiên không dầu (36 phút trước)
- Người cha ngã quỵ khi mất con gái và cháu ngoại trong vụ cháy ở TP.HCM (43 phút trước)
- Vay tiền nhanh online có phù hợp với nhu cầu tài chính cá nhân? (52 phút trước)
- Iran chủ động đàm phán với Mỹ: TT Trump tuyên bố về thỏa thuận khiến giá dầu toàn cầu lập tức giảm? (53 phút trước)
- ĐT Malaysia mất 2 ngôi sao nhập tịch trước trận gặp ĐT Việt Nam (58 phút trước)