-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
11/03/2018 17:26Cựu binh Mỹ gốc Á nổi khùng giết con tin rồi tự sát
Theo đài BBC, Albert Cheung Wong đã vào tòa nhà Trung tâm Pathway Home - nơi mình từng điều trị trước đây để bắt giữ các nạn nhân làm con tin.
Trung tâm Pathway Home đạt tại Yountville (bang California, Mỹ) là nơi điều trị điều trị hội chứng hậu chiến tranh cho các cựu chiến binh từ hai chiến trường Iraq và Afghanistan.
Ông Chris Childs - phụ tá cảnh sát trưởng bang California, cho biết bốn thi thể được tìm thấy vào lúc 18h chiều, tức khoảng 8 giờ sau khi cảnh sát phong tỏa tòa nhà cố gắng giải cứu nạn nhân.
Các nạn nhân đều là nhân viên của Pathway Home, gồm bà Christine Loeber - giám đốc điều hành, bác sĩ vật lý trị liệu Jen Golick, 43 tuổi và bác sĩ tâm lý học Jennifer Gonzales, 29 tuổi.
Cảnh sát xác nhận Albert Wong, 36 tuổi, cư dân Sacramento từng là bệnh nhân tại Pathway Home, tại Yountville, California. Khi nghi phạm vào tòa nhà, nơi đây đang có buổi tiệc chia tay một nhân viên.
Ông Childs tuyên bố rằng "còn quá sớm để khẳng định tại sao ba nạn nhân này là mục tiêu của tay súng". Các nhà điều tra cũng chưa biết tại sao nghi phạm chết, và chết như thế nào.
Theo cảnh sát, thời điểm duy nhất nghe thấy tiếng súng là lúc 10h30 sáng, khi Wong đến khu nhà. Không rõ các nạn nhân bị Wong giữ làm con tin trong bao lâu.
Một cảnh sát đã đến đến hiện trường ngay sau khi nhận được điện thoại thông báo và nổ súng với Wong nhưng viên cảnh sát này không bị thương.
Sĩ quan Chris Childs khen ngợi: "Chúng tôi ca ngợi nỗ lực của anh trong việc cứu lấy tính mạng của những người khác bằng cách ngăn cản không cho nghi phạm đi ra ngoài và tìm thêm các nạn nhân".
Cảnh sát không thể liên lạc được với tay súng sau đó. Tám giờ sau, họ phát hiện các thi thể. Chưa rõ liệu các nạn nhân và nghi phạm có sống trong suốt thời gian từ lúc vụ đấu súng nổ ra cho đến lúc thi thể họ được phát hiện hay không.
Ông Larry Kamer, chồng bà Devereaux Smith, phụ trách gây quỹ cho Pathway Home, người có mặt tại buổi tiệc, cho biết vợ ông nói trên điện thoại rằng tay súng lặng lẽ bước vào phòng, để một số người đi ra và bắt giữ những người khác làm con tin.
Pathway Home là một chương trình phi lợi nhuận chữa bệnh hậu chiến cho các cựu chiến binh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn đến những người thiệt mạng trong vụ việc. Ông Trump viết trên Twitter ngày 10-3: "Chúng ta rất đau buồn bởi bi kịch xảy ra ở Yountville và thương tiếc ba người phụ nữ tuyệt vời đã chăm sóc các cựu binh của chúng ta".
Wong đã tham chiến tại chiến trường Afghanistan và nhận được 4 huy chương.
Theo Hồng Vân (Tuổi Trẻ)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (20:05)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (45 phút trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (1 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (2 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (3 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)