-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
07/11/2021 16:00Cựu Công chúa Nhật xuất hiện với gương mặt suy sụp gây xót xa, 'chàng rể tai tiếng' lần đầu gặp bố mẹ vợ sau kết hôn
Chiều ngày 6/11, cựu Công chúa Nhật Bản Mako đã cùng chồng Kei Komuro đi dự tang lễ ông ngoại cô là giáo sư Tatsuhiko Kawashima - người vừa qua đời hôm 4/11 ở tuổi 81. Cả hai đều mặc đồ tang đen và di chuyển bằng xe taxi có bảo vệ an ninh của Hoàng gia Nhật. Theo các phóng viên có mặt tại hiện trường, Mako cả buổi ngồi trong xe cúi đầu và cũng cúi đầu mỗi khi đối mặt với đám đông phóng viên đang tụ tập với "nét mặt rất buồn và đau đớn".

Trong khi đó, Kei Komuro xuất hiện với vẻ mặt điềm tĩnh hơn nhiều so với vợ. Các phóng viên miêu tả "Kei luôn nhìn thẳng về phía trước, còn Mako cúi đầu nhìn xuống từ đầu đến cuối". Kể từ khi kết hôn, đây chính là lần đầu tiên chàng rể hoàng gia gặp mặt bố mẹ vợ và gia đình nhà vợ, tuy nhiên lại là trong một hoàn cảnh không ai mong muốn. Trước đó, Mako Komuro đã được bắt gặp trở về cung điện thăm nhà nhưng không có chồng mới cưới đi cùng. Hai vợ chồng cũng ở lại tang lễ lâu nhất khi 8 giờ tối trở về căn hộ đang thuê ở Shibuya.

Cùng với việc đang mắc bệnh tâm lý PTSD trong nhiều năm qua và sóng gió đỉnh điểm từ đám cưới mới đây, Mako đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn khi lại phải nhận tin ông ngoại qua đời chỉ 9 ngày sau ngày cưới. Theo truyền thông Nhật, cựu Công chúa có mối quan hệ rất thân thiết với ông ngoại khi là người cháu đầu tiên trong đại gia đình. Trong thời gian ông ngoại nằm viện, Mako đã ít nhất ba lần đến thăm ông cả trước và sau khi kết hôn.

Tang lễ của giáo sư Tatsuhiko Kawashima đã được tổ chức một cách riêng tư tại nhà riêng với sự tham dự của mọi thành viên gia đình. Theo thông báo từ hoàng gia, Thái tử phi Kiko sẽ để tang cha trong thời gian 90 ngày, Công chúa Kako và Hoàng tử Hisahito để tang trong 30 ngày và Thái tử Akishino để tang cha vợ 7 ngày. Theo truyền thống của hoàng gia, trong thời hạn để tang các thành viên hoàng tộc sẽ không dự các sự kiện, không xuất hiện công khai và luôn mặc đồ đen.
Vì không còn là thành viên hoàng gia nên việc Mako có để tang ông ngoại hay không không được thông báo nhưng nhiều khả năng cô cũng để tang 30 ngày giống hai em. Truyền thông cũng dự đoán sự ra đi của ông ngoại có thể làm thay đổi kế hoạch bay sang Mỹ của cựu Công chúa. Cô có thể ở lại Nhật Bản lâu hơn để để tang ông cũng như ở bên cạnh mẹ trong giai đoạn đau buồn này.
Nguồn: Yahoo Japan
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





