-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
Thế giới
09/01/2020 08:39Cựu nhân viên cảnh sát lĩnh thêm hơn 12 năm tù khi đang thụ án chung thân

Sát hại cả 2 anh em trong một ngày
Thiếu tá Cảnh sát khu vực Sergei Krokhin từng công tác tại Đồn cảnh sát số 39 ở quận Kolpinky, Saint Petersburg. Khi đó, Krokhin được lãnh đạo đơn vị coi trọng. Nhưng, theo những người quen, gia đình hắn gặp khó khăn về tài chính. Do vợ không có việc làm, Krokhin phải nuôi cả gia đình. Hơn nữa, Krokhin đã vay tiền mua ô tô. Để thoát khỏi áp lực tiền bạc, Krokhin quyết định làm “cò” nhà đất.
Tham gia nhóm “cò” nhà đất của Krokhin có những người bạn không nghề nghiệp của hắn là Zabur Zubov, Victor Zorin và Sergei Nikitin. Các thành viên trong nhóm quyết kiếm tiền bằng mọi giá kể cả giết người. Nạn nhân đầu tiên là người quen của Zubov. Theo lời kể của Zubov với Krokhin, Dmitry Vetkin (25 tuổi) - chồng cũ của cháu gái Zubov được thừa kế căn hộ 2 phòng ở Pushkin, thành phố vệ tinh của Saint Petersburg. Họ có với nhau một đứa con trai. Irina (23 tuổi) - em gái của Dmitry cũng sống ở đó.
Theo Zubov, nếu Dmitry và Irina tử vong, đứa con trai 3 tuổi của cháu gái Zubov sẽ được thừa kế căn hộ. Krokhin và đồng bọn quyết định loại bỏ 2 anh em Dmitry. Ngày 10-5-2011, theo kế hoạch, Zubov đã thuyết phục được Dmitry đi dã ngoại với hắn. Trong lúc họ uống rượu, Krokhin lảng vảng gần đó. Khi Dmitry say rượu, Krokhin đã bóp cổ anh này đến chết rồi cùng đồng bọn chôn xác nạn nhân trong rừng.
Buổi tối cùng ngày, không thấy anh trai về nhà, cô Irina liền trình báo cảnh sát khu vực, Krokhin thông báo cho Irina rằng Dmitry đang ở đồn cảnh sát, sau đó lái xe đưa Irina đến gặp anh. Tuy nhiên, cô gái bị giết trên đường đi và cũng bị chôn trong rừng. 6 tháng sau, con trai của cháu gái Zubov được nhận thừa kế căn hộ. Tuy nhiên, các cơ quan giám hộ đã cấm người thân của cậu bé thực hiện mọi giao dịch liên quan đến căn hộ bao gồm cả việc bán và cho thuê đến khi đứa trẻ trưởng thành.
Tử vong do bị siết cổ và sử dụng ma túy quá liều
Năm 2014, Krokhin và đồng phạm đã thuyết phục người đàn ông 35 tuổi nghiện ma túy vừa được thừa kế căn hộ 2 phòng ở thị trấn Kolpino kết hôn giả với con gái Zubov để cô hoàn thành một số giấy tờ và hứa cho anh ta tiền. Sau khi đăng ký kết hôn, Zubov cung cấp cho anh này liều ma túy do Krokhin đưa cho. Nạn nhân sau đó được công nhận là tử vong vì sử dụng ma túy quá liều. Nhưng, để được nhận căn hộ, bọn Krokhin phải chi cho chị gái của nạn nhân 800.000 rúp.
Còn vào đầu tháng 8-2015, Cơ quan Điều tra quận Admiralteysky của Saint Petersburg đã tiến hành điều tra vụ mất tích của bà Natalia Mezhakova và phát hiện ra rằng, người phụ nữ này và người tình là ông Yuri Sharov đã bị siết cổ chết tại căn hộ của ông Yuri. Vladimir, con trai ông Yuri được xác định cũng đã qua đời vào ngày hôm đó do sốc ma túy.
Vladimir vừa kết hôn ngay trước khi tử vong. “Vợ” của người thanh niên này khai rằng, cô được Zubov thuê kết hôn giả với anh ấy với giá 5.000 rúp... Năm 2016, Krokhin, khi đó đã nghỉ hưu cùng các đồng phạm bị bắt. Năm 2017, Zubov bị kết án 8 năm tù, Zorin - 9 năm 6 tháng tù, Nikitin - 13 năm tù. Còn Krokhin phải nhận án chung thân.
Trong trại giam, Krokhin thừa nhận, bằng thủ đoạn trên, hắn cùng các đồng phạm còn sát hại 4 người nữa, trong đó nạn nhân Stanislav bị giết vào tháng 5-2011 bằng cách trùm túi nilon vào đầu. Ông này khi đó bị say rượu. Ngày 30-12-2019, Tòa án Kolpinky tuyên phạt Krokhin 12 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với phần hình phạt của bản án đã tuyên vào tháng 3, Krokhin phải chịu mức án là tù chung thân. Các đồng phạm của Krokhin hiện vẫn đang bị xét xử trong một vụ án khác.
Theo Hoàng Tuất (An Ninh Thủ Đô)








- Điều hành mại dâm qua nhóm Zalo, chủ cơ sở massage lĩnh án (13:40)
- "Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận (13:39)
- Đằng sau giá thịt Halal tại Việt Nam (13:39)
- Rộ loạt hint Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò Ngô Kiến Huy, 1 sao nam còn trực tiếp chỉ điểm? (13:36)
- Công an Hà Nội khởi tố vụ án vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (13:10)
- CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em” (13:02)
- Tổng thống Putin mô tả các phẩm chất của thế hệ lãnh đạo Nga kế cận (2 giờ trước)
- Nghiên cứu Harvard chỉ ra việc nhà giúp trẻ thành công và hạnh phúc từ nhỏ (2 giờ trước)
- Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng (2 giờ trước)
- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (2 giờ trước)





