-
615 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba trong Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba"
-
CSGT đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, vừa bắt đầu đã có tài xế vi phạm "kịch khung"
-
Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 mất tích sau khi cứu bạn đuối nước
-
Hiệu trưởng bị tố sửa điểm từ yếu lên giỏi cho con cán bộ phường
-
Cách làm giàu nhanh của vợ chồng Ngân Collagen và Lê Trung: Hoành tráng nhưng cứ bị "phốt"
-
Xác minh, xử lý việc cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị
-
Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Nội bị người đàn ông tát sưng má, ù tai
-
Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn
-
10 phim Hàn khiến bạn cười rớt cả hàm: Ai còn đang buồn thì phải xem ngay!
-
Hưng Yên khởi tố 2 đối tượng mua lợn bệnh, lợn chết về trà trộn với thịt lợn sạch
Thế giới
23/04/2018 14:39Cựu Phó GĐ cưỡng bức nữ nhân viên và tấn công tình dục nhiều nhân viên thực tập

Nữ công sở bị sếp đột nhập nhà cưỡng bức
Greg Schirato, 55 tuổi, từng làm việc tại Sở Cá và Động vật hoang dã bang Washington, Mỹ, đã phải nhận mức án cao nhất đối với tội đột nhập vào nhà riêng và cưỡng bức một nữ nhân viên cấp dưới. Phiên toà xét xử diễn ra tại toà án quận Thurston, bang Washington vào ngày 16/3/2018, theo tin đưa trên trang SeattlePi.
Trước đó vào tháng 1 năm nay, bồi thẩm đoàn đã buộc tội bị cáo Schirato tội danh hiếp dâm cấp độ 2 và đột nhập tư gia cấp độ 1 trong vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm 2014.
Ông Schirato đã làm việc tại Sở Cá và Động vật hoang dã hơn 30 năm, và giữ chức phó giám đốc sở vào thời điểm xảy ra vụ án.

Một công ty luật được Sở Cá và Động vật hoang dã thuê đã đưa ra một báo cáo vào năm 2015, chỉ ra rằng cơ quan này đã dung túng cho một môi trường làm việc "nhiều nhục dục", thậm chí đến cả quản lý cấp trên. Báo chí địa phương khui ra bản báo cáo vào mùa hè năm ngoái, và chính việc ông Schirato bị bắt giữ đã khơi nguồn cho cuộc điều tra này.
Nạn nhân cho biết cô đã bị tẩy chay ở nơi làm việc và buộc phải rời bỏ công việc mà cô yêu thích. "Ở đó không ai bảo vệ tôi cả," cô chia sẻ trong phiên toàn. "Họ chỉ quan tâm đến việc bảo vệ bản thân."
Vào tối ngày xảy ra vụ án, sau bữa tiệc với đồng nghiệp ở một nhà hàng và uống rượu ở quán bar, nạn nhân về nhà một mình. Bị cáo Schirato cũng nằm trong số đó. Theo báo cáo của cảnh sát, nạn nhân cho mèo ăn, rồi ngủ thiếp đi trên giường, vẫn còn say rượu.
Cô tỉnh giấc khi cảm thấy có người sờ vào lưng mình, rồi đến ngực và vùng kín. Cô tưởng rằng đó là người bạn trai lâu năm nên lại ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, nạn nhân phát hiện áo ngực mình bị cởi ra và đồ lót bị kéo xuống. Bạn trai của cô không có trong nhà và sau khi nhắn tin hỏi thì hoá ra tối qua anh này không hề đến.
Sau đó nạn nhân phát hiện cửa tầng hầm mở hé và một cửa sổ bị vỡ. Cánh cổng bằng gỗ đã khoá cũng bị hư hại. Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng được Schirato khi nạn nhân cho biết ông ta từng có hành vi quấy rối tình dục cô trước đây.
Cảnh sát tìm thấy dấu chân trên bồn hoa của nạn nhân trùng khớp với đôi giày mà ông Schirato đi vào đêm xảy ra vụ án. Ngoài ra còn có các mảnh vụn kính, mảnh gỗ, mảnh vụn thực vật và lông mèo trùng với một trong số các con mèo của nạn nhân trên quần áo của Schirato. DNA của ông này cũng được phát hiện trên áo ngực của nạn nhân.
Hàng xóm cũng xác nhận nhìn thấy một chiếc ô tô giống với ô tô của Schirato đỗ lại trước nhà nạn nhân 3 lần trong vòng 2 tuần trước vụ án.
Bất ngờ thông tin nghi phạm từng ngủ với toàn bộ nhân viên thực tập
Công tố viên cũng đưa ra danh sách những nạn nhân khác từng bị Schirato tấn công tình dục, bao gồm một cô trông trẻ 16 tuổi, một nhân viên thực tập ở sở - cô này cho biết Schirato thậm chí đã ngủ với toàn bộ nhân viên thực tập dưới quyền mình, và một người em họ của vợ ông ta.
Phát biểu trước toà, nạn nhân, run rẩy và đẫm nước mắt, mô tả nỗi kinh hoàng mà cô phải chịu đựng trong những năm kể từ cuộc tấn công. "Trước ngày hôm đó tôi đã từng rất hạnh phúc," cô nói. "Ông ta đã phản bội sự tin tưởng của tôi, xâm phạm cơ thể của tôi, xâm phạm sự an toàn của nhà tôi, và thậm chí đe doạ sự an toàn của thú nuôi của tôi".
Sau sự việc, nạn nhân đã phải bán ngôi nhà vì luôn tưởng tượng ra có người đang nhìn qua cửa sổ. Cô đã có ý định tự tử, luôn khóc trong giấc ngủ và đánh mất cả mối quan hệ ba năm với người bạn trai.
"Ông ta đã cướp đi mọi thứ của tôi, kể cả niềm hạnh phúc", cô nói. "Greg là một con quái vật bệnh hoạn và đồi bại, người như ông ta không thể tồn tại trong xã hội."
Bản án chính thức dành cho Greg Schirato là 125 tháng tù giam, đó là thời gian thụ án tối thiểu trước khi bị cáo có thể xin ân xá.
Theo Anh Phương (Soha/Thời Đại)








- Chuyện kỷ lục trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam (19/10/25 23:07)
- Trộm đột nhập Bảo tàng Louvre giữa ban ngày, đánh cắp trang sức "vô giá" (19/10/25 22:46)
- Nhà Beckham bị điều tra (19/10/25 22:28)
- Bé trai bị đánh giữa đường ở Hà Nội (19/10/25 22:19)
- Thợ cắt tóc 28 tuổi bất ngờ mắc HIV dù “chưa từng yêu ai”, bác sĩ cảnh báo thói quen chết người trong nhiều tiệm tóc ở Việt Nam (19/10/25 22:02)
- Báo Malaysia cho rằng đội nhà “cay đắng” khi cùng bảng với U22 Việt Nam ở SEA Games (19/10/25 21:54)
- Cảnh báo mã độc đánh cắp tài khoản ngân hàng: Tiền có thể 'bốc hơi' sau vài giây (19/10/25 21:42)
- Lời tiên tri về Shark Bình (19/10/25 21:28)
- Doanh nghiệp liên quan sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo đã đồng loạt giải thể trong vài tháng (19/10/25 21:18)
- Bác sĩ Harvard: Nước lọc tốt nhưng biết thêm thứ này thì lợi ích tăng gấp bội! (19/10/25 21:05)




