-
Thiếu nữ 17 tuổi buồn chuyện gia đình, đạp xe lên cao tốc tìm "bạn trai online" và cái kết "hú hồn" -
Ô nhiễm không khí nặng trong vài ngày tới: Bộ NN&MT phát công văn nóng đến Hà Nội và 6 địa phương -
Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ: 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỷ đồng -
Vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi bị trói tay trôi sông: Nghi vấn trong loạt tin nhắn cuối cùng -
Người cha hy sinh trong lũ: Đưa vợ con đến nơi an toàn rồi ra đi mãi mãi -
Thực hư thông tin "nộp 2 triệu đồng mới gỡ thông tin phạt nguội" -
Tôi tái hôn sau 1 năm chồng cũ mất, giữa đám cưới, một vị khách không mời mà đến xuất hiện khiến cả hội trường sững người -
Hà Nội: Một sinh viên tử vong thương tâm do va chạm với xe khách ở Kim Ngưu, lộ hiện trường ám ảnh -
Hiện trường kinh hoàng vụ xe máy va chạm xe tải khiến một người tử vong tại chỗ ở Hồ Tùng Mậu, Hà Nội -
580.000 tỷ đồng rót vào giáo dục: Dòng tiền khổng lồ sẽ được sử dụng như thế nào?
Thế giới
20/06/2019 22:47Cựu thị trưởng Philippines bị nhóm bịt mặt bắn chết trong bệnh viện
Một nhóm vũ trang 15 người bịt mặt, mang súng trường nửa đêm 18/6 đi trên 4 chiếc xe tới bệnh viện ở Barangay Luy-a, tỉnh Cebu, Philippines. Họ nổ súng cảnh cáo, khống chế hai nhân viên bảo vệ và ra lệnh cho tất cả nhân viên bệnh viện nằm xuống sàn nhà.
Nhóm người này yêu cầu một y tá cung cấp số phòng điều trị của Ricardo Ramirez, 55 tuổi, cựu thị trưởng thành phố Medellin, người đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy phi pháp và đang bị giám sát tại bệnh viện.
Nhân viên an ninh Renan Pableo, người được giao nhiệm vụ canh gác Ramirez trong bệnh viện, cho biết họ đang xem tivi trong phòng bệnh thì nghe tiếng súng. Ramirez chạy vào nhà vệ sinh để trốn, theo sau là bạn gái của con trai ông.
Pableo cố gắng ngăn nhóm người bằng cách khóa cửa, nhưng các nghi phạm nã đạn để phá cửa rồi xông vào phòng, khống chế Pableo, lấy điện thoại của anh và bắt anh nằm xuống sàn. Một tay súng đi vào phòng tắm và nổ súng.
Bạn gái của con trai Ramirez không bị thương nhưng cựu thị trưởng trúng nhiều phát đạn và tử vong. Những tay súng đã tha mạng cho cô gái này và nhân viên nhà tù.
Các điều tra viên thu được 35 vỏ đạn súng trường cỡ 5,56 mm và súng lục 9 mm tại hiện trường. Những kẻ tấn công đã biến mất khi cảnh sát đến bệnh viện vài phút sau đó.
Nhà chức trách đang lấy lời khai của các nhân chứng để nhận dạng nghi phạm vì bệnh viện không có camera giám sát. "Những kẻ giết người sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", đại tá Bernard Banac, người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Philippines, cho biết.
Ramirez từng là thị trưởng ba nhiệm kỳ ở Medellin. Ông này bị bắt tháng 7/2017 sau khi cảnh sát khám xét và phát hiện ma túy tại nhà riêng. Ramirez mắc nhiều căn bệnh khác nhau nên được chuyển tới bệnh viện điều trị dưới sự giám sát của lực lượng an ninh.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)
- Lợi ích bất ngờ của quả lê hấp – món ăn vừa ngon vừa tốt cho đường hô hấp (8 phút trước)
- Clip công an ập vào phòng trọ bắt giữ 2 tên cướp nhiều cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM (9 phút trước)
- Thiếu nữ 17 tuổi buồn chuyện gia đình, đạp xe lên cao tốc tìm "bạn trai online" và cái kết "hú hồn" (15 phút trước)
- HLV Polking tự tin CAHN sẽ đánh bại Bắc Kinh Quốc An trên sân Hàng Đẫy (17 phút trước)
- Ô nhiễm không khí nặng trong vài ngày tới: Bộ NN&MT phát công văn nóng đến Hà Nội và 6 địa phương (20 phút trước)
- Sự thật về MV mới của Bình Gold được phát hành khi rapper đang bị tạm giam (20 phút trước)
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người tử vong (27 phút trước)
- Sao Nhật Bản qua đời trong vụ cháy kinh hoàng tại Tokyo (30 phút trước)
- Hiện trường ám ảnh người đàn ông bị chém tử vong tại nhà riêng ở Tuyên Quang, hé lộ nguồn cơn vụ việc (34 phút trước)
- Khách sạn bị lũ quét khiến người đàn ông lộ chuyện "ăn chả" vì được...vợ cứu (2 giờ trước)