Thế giới

Cựu Thủ tướng Pháp François Fillon vượt qua bê bối "Penelopgate"?

Bầu cử Pháp đang có những diễn biến hết sức bất ngờ khi cựu Thủ tướng Pháp François Fillon vươn lên vị trí số 2 trong kết quả thăm dò dư luận mới nhất.

Bầu cử Pháp đang có những diễn biến hết sức bất ngờ khi cựu Thủ tướng Pháp François Fillon vươn lên vị trí số 2 trong kết quả thăm dò dư luận mới nhất.

Ứng viên Tổng thống, cựu Thủ tướng Pháp François Fillon.

Trước đó, "quả bom" chính trị mang tên Penelopegate bùng nổ cuối tháng 1 khi truyền thông Pháp cáo buộc bà Penelope, vợ ông François Fillon, được chồng thuê làm phụ tá ăn lương ngân sách quốc hội nhưng thực tế không có mặt tại chỗ làm và không thực hiện đầy đủ chức năng.

Vụ bê bối này đã buộc cựu Thủ tướng Pháp François Fillon phải chính thức đưa ra lời xin lỗi về việc này.

Dẫu vậy, ông Fillon khẳng định ông “chưa hề phạm pháp”. Ông thừa nhận vợ ông là bà Penelope Fillon đã được tuyển làm trợ lý cho ông và người kế nhiệm trong tổng cộng 15 năm, với mức lương trung bình 3.677 Euro/tháng (hơn 88 triệu đồng, đã trừ thuế).

Jean Leonetti, nghị sĩ của phe cánh hữu khẳng định: “Sau một giai đoạn khủng hoảng, giờ đây các cử tri đảng Cộng hòa Pháp đã cân nhắc và đặt câu hỏi ai có khả năng làm phục hồi nước Pháp trong bối cảnh hiện nay. Và họ thấy rằng, người đáng tin cậy nhất chính là ông François Fillon”.

Giới phân tích nhận định, sở dĩ ứng viên François Fillon giành được sự ủng hộ cao trong cuộc thăm dò vừa qua là do ứng viên Emmanuel Macron đang khiến cử tri Pháp lo ngại về một “tương lai” không rõ ràng nếu ông trở thành chủ nhân Điện Élysée. Dù là tín hiệu lạc quan, nhưng với ứng cử viên François Fillon, vẫn còn khoảng cách khá xa với bà Marine Le Pen.

Trong khi đó, với 28% số phiếu ủng hộ, ứng cử viên của đảng cực hữu Marine Le Pen vẫn duy trì được tỷ lệ ủng hộ ổn định, thậm chí cao hơn một chút so với cuộc thăm dò lần trước (26%). Sở dĩ là bà Marine Le Pen đạt được chỉ số tín nhiệm như vậy bởi bà cũng bị cáo buộc đã khai gian và sử dụng sai mục đích số tiền gần 340.000 Euro (hơn 8,1 tỷ đồng) của Nghị viện châu Âu (EP) để trả lương cho cận vệ và trợ lý của mình là Thierry Legier và Catherine Griset.

Theo Phương Anh (Nguoiduatin.vn)