Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye được trả tự do

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, 69 tuổi đã được ra tù vào hôm nay (31 tháng 12) gần 5 năm sau khi bị kết tội tham nhũng,

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye được trả tự do
Park Geun Hye tại một bệnh viện ở Seoul vào tháng 7 năm ngoái - Ảnh: YONHAP

Theo hãng tin AFP, bà Park là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc và cũng là tổng thống đắc cử đầu tiên bị cách chức ở Hàn Quốc vào tháng 3/2017.

Tháng 1/2021, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên bản án 20 năm tù đối với bà Park vì tội nhận hối lộ khi còn đương chức. Vụ bê bối liên quan đến lãnh đạo của hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc là Samsung và Lotte.

Bà Park bị cáo buộc thông đồng với bạn thân của mình, bà Choi Soon Sil, thành lập hai quỹ phi lợi nhuận và ép các tập đoàn lớn như Samsung và Lotte quyên góp để đổi lấy việc kinh doanh suôn sẻ và những ưu ái trong việc kinh doanh.

Bà Park phải ngồi tù tổng cộng 22 năm, nhưng ngày 24/12, bà được Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in ân xá vào dịp năm mới 2022 do sức khỏe suy giảm.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye được trả tự do - 1
Những người ủng hộ cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ăn mừng ở Seoul vào tối 30 tháng 12

Các đài truyền hình đã phát sóng hình ảnh bà Park rời bệnh viện ở Seoul, nơi bà đã được điều trị y tế từ tháng trước vì chứng đau vai và đau lưng mãn tính.

Luật sư riêng của cựu tổng thống cho biết bà Park đã xin lỗi công chúng và cảm ơn Tổng thống Moon Jae In vì đã đưa ra "quyết định khó khăn" để giúp bà được ra tù sớm.

Việc trả tự do cho bà Park được đưa ra trong bối cảnh Đảng Nhân dân đối lập và Đảng Dân chủ của Tổng thống Moon đang chạy đua cho cuộc bầu cử tổng thống cho nhiệm kì tiếp theo.

Việc bà Park bị cầm tù đã khiến đất nước bị chia cắt, khi những người ủng hộ bà đã tổ chức các cuộc tuần hành phản đối Tổng thống Moon và các chính sách của ông, cũng như kêu gọi trả tự do cho bà Park. Vụ việc chỉ lắng xuống khi đại dịch Covid-19 tràn vào Hàn Quốc từ năm ngoái và làm tê liệt nhiều hoạt động xã hội ở xứ sở kim chi.

Hàng trăm người ủng hộ bà Park đã bất chấp thời tiết lạnh giá dưới 0 độ ở Seoul để đến bệnh viện nơi bà đang điều trị vào tối 30/12 để ăn mừng, mang theo hơn 1.000 bó hoa. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, khoảng 200 người đã biểu tình ở trung tâm Seoul để phản đối việc trả tự do cho bà Park.

Không rõ liệu bà Park có tiếp tục hoạt động chính trị hay không nhưng trong cuốn hồi kí đã phát hành, bà cho biết vẫn có tham vọng tiếp tục tham gia vào chính trường và bà bày tỏ hy vọng sẽ “gặp lại mọi người vào một ngày nào đó”.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Nhân dân đối lập, Yoon Suk-yeol, người đã điều tra vụ bê bối của Park với tư cách là tổng công tố, cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đã hoàn thành công việc của mình với tư cách là một công chức, ông cũng cho biết mong muốn đến thăm bà Park khi sức khỏe của bà được cải thiện.

Bà Park sẽ được bảo vệ bởi dịch vụ an ninh của tổng thống, nhưng bà sẽ không được hưởng các đặc quyền khác như các cựu tổng thống trước, bao gồm việc cung cấp lương hưu hay có thư ký riêng.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cuu-tong-thong-han-quoc-park-geun-hye-duoc-tra-tu-do-tintuc803617