-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
26/05/2025 01:03Cựu tổng thống Joe Biden bất ngờ xuất hiện, tinh thần vẫn lạc quan đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo

Theo các nguồn tin, vào ngày 23/5, ông Biden, đi cùng phu nhân Jill Biden, đã có mặt tại sân bay quốc tế Bradley ở bang Connecticut. Mục đích của chuyến đi là để tham dự lễ tốt nghiệp trung học của cháu trai, Robert Hunter Biden II, tại Trường trung học Salisbury.
Đây là lần đầu tiên công chúng nhìn thấy ông kể từ khi thông tin về căn bệnh hiểm nghèo được văn phòng cựu tổng thống công bố vào ngày 19/5, tức chỉ khoảng một tuần trước đó.
Trước ống kính phóng viên, Cựu Tổng thống 82 tuổi khẳng định ông "cảm thấy tuyệt vời," một tuyên bố đầy nghị lực giữa nghịch cảnh. Những hình ảnh ông Biden tươi cười chụp hình cùng các thành viên gia đình, do cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden và con gái Ashley Biden đăng tải trên mạng xã hội Instagram, đã nhanh chóng lan tỏa, kèm theo lời cảm ơn của bà Jill: "Cảm ơn vì sự chào đón nồng nhiệt."
Trước đó, vào ngày 19/5, ông Biden đã gửi một thông điệp xúc động tới những người ủng hộ, bày tỏ lòng biết ơn trước sự động viên của họ.
"Bệnh ung thư có thể xảy đến với tất cả chúng ta. Giống như nhiều người trong số các bạn, Jill và tôi đã học được rằng chúng ta mạnh mẽ nhất vào những lúc khó khăn (nguyên văn: "chúng ta mạnh mẽ nhất ở những hoàn cảnh tan vỡ"). Cảm ơn vì đã vực dậy chúng tôi bằng tình yêu thương và sự ủng hộ," vị tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ chia sẻ.
Bên cạnh sự khâm phục dành cho tinh thần của ông Biden, giới chuyên gia y tế đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc tại sao căn bệnh ung thư với điểm Gleason 9 (một hệ thống phân loại mức độ ác tính của ung thư tuyến tiền liệt) lại tiến triển đến giai đoạn muộn như vậy mà không được phát hiện sớm hơn qua các chương trình sàng lọc định kỳ.
Theo một phát ngôn viên, ông Joe Biden đã không thực hiện xét nghiệm sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt (PSA) trong hơn một thập kỷ; lần xét nghiệm PSA gần nhất của ông là vào năm 2014 và ông chưa từng được chẩn đoán mắc căn bệnh này trước đó.
Bệnh ung thư của ông chỉ được phát hiện sau khi ông có các triệu chứng rối loạn tiểu tiện. Điều này đặt ra một thực tế rằng, dù ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến thứ hai ở nam giới Mỹ, không phải ai cũng được xét nghiệm định kỳ.
Được biết, vào năm 2019, ông từng được chẩn đoán phì đại lành tính tuyến tiền liệt, một bệnh lý phổ biến và không làm tăng nguy cơ ung thư.
QT (SHTT)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




