Trong một buổi phỏng vấn gần đây, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gây bất ngờ khi khẳng định sự tồn tại của người ngoài hành tinh, đồng thời đập tan những lời đồn đoán về các căn cứ bí mật ẩn sâu dưới lòng đất.

Ngày 14/2, xuất hiện trên chương trình của podcaster Brian Tyler Cohen, khi được hỏi thẳng về sự sống ngoài Trái Đất, ông Obama trả lời ngắn gọn: “Họ có thật”. Tuy nhiên, ông cũng dí dỏm đính chính rằng bản thân chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy họ.

Cựu Tổng thống đặc biệt bác bỏ các thuyết âm mưu về Khu vực 51 (Area 51), căn cứ quân sự tối mật tại Nevada vốn luôn bị gắn mác là nơi giấu xác người ngoài hành tinh. Ông khẳng định không có bất kỳ cơ sở ngầm nào nuôi giữ sinh vật lạ tại đây, trừ khi có một siêu âm mưu khủng khiếp đến mức giấu kín được cả Tổng thống.

Phát biểu của ông Obama diễn ra trong thời điểm chủ đề vật thể bay không xác định (UFO) đang nóng hơn bao giờ hết.

Lầu Năm Góc đã thành lập Văn phòng AARO chuyên điều tra các hiện tượng dị thường. Trong khi Quốc hội Mỹ vừa ban hành luật yêu cầu minh bạch hóa các thông tin liên quan đến UFO.

Mặc dù các cơ quan chức năng đang ráo riết vào cuộc, giới chức Mỹ vẫn khẳng định hiện tại chưa có bằng chứng vật lý cụ thể nào xác nhận sự hiện diện của trí tuệ ngoài hành tinh.

Trong khi chính trường thảo luận về các báo cáo quân sự, giới khoa học lại đang gặt hái những thành tựu mới qua dự án SETI@Home. Đây là chiến dịch huy động cộng đồng lớn nhất lịch sử nhằm phân tích dữ liệu radio từ đài quan sát Arecibo.

Sau hơn 20 năm sàng lọc 12 tỷ tín hiệu, các chuyên gia đã thu hẹp được 100 mục tiêu tiềm năng. Nhóm nghiên cứu hiện đang sử dụng kính viễn vọng vô tuyến FAST (Trung Quốc), "mắt thần" lớn nhất thế giới hiện nay để theo dõi sát sao các tín hiệu này với hy vọng tìm thấy lời giải cho câu hỏi: "Chúng ta có đơn độc trong vũ trụ?".

TN (SHTT)