-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
19/04/2018 00:14Cựu tổng thống Zimbabwe bị triệu tập vì nghi án 15 tỷ USD kim cương 'bốc hơi'

Cựu tổng thống bị phế truất của Zimbabwe, Robert Mugabe, đã phủ nhận những tuyên bố trước đây về vụ thất thoát 15 tỷ USD doanh thu khai thác mỏ kim cương ở miền đông sau khi quốc hội nước này quyết định mở cuộc điều tra.
Vào năm 2016, ông Mugabe, lúc đó trên cương vị tổng thống, tuyên bố số kim cương trị giá 15 tỷ USD đã "không cánh mà bay" khỏi khu mỏ Marange, cách thủ đô Harare khoảng 4 tiếng lái xe.
Các nghị sĩ Zimbabwe lên kế hoạch triệu tập ông Mugabe để xác thực tuyên bố hồi năm 2016 của ông này rằng vụ thất thoát kim cương là do nạn tham nhũng và các thế lực nước ngoài khai thác.
Tuy nhiên, tuần trước, ông Mugabe bất ngờ phủ nhận những gì đã phát biểu trước đây và cho rằng "toàn bộ vụ mất cắp 15 tỷ USD chỉ là truyền thuyết đô thị và không có căn cứ thực tế".
"Một vài quan chức chính phủ đã trình cho tôi con số đó", ông Mugabe nói với tờ Zimbabwe Independent. "Vốn đã có những lời đồn thổi về con số này từ trước và thực sự chưa được xác nhận. Đó chỉ là một câu chuyện và có xuất hiện của số má".
Ngoài ông Mugabe, nhiều quan chức chính phủ cấp cao đương nhiệm cũng bị ủy ban điều tra của quốc hội triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Ông Mugabe được ca ngợi là anh hùng dân tộc khi giúp Zimbabwe giành độc lập vào năm 1980. Nhưng dưới sự lãnh đạo của ông, Zimbabwe đi từ một trong những đất nước giàu có nhất châu Phi trở thành quốc gia nghèo nhất thế giới.
Trong 37 năm cầm quyền, ông liên tiếp từ chối chỉ định người kế nhiệm và bị cáo buộc đàn áp những người bất đồng chính kiến, can thiệp bầu cử. Vào ngày 21/11, dưới áp lực quản thúc của quân đội, cựu chính trị gia 93 tuổi phải chấp nhận từ chức và chuyển giao quyền lực trong hòa bình.
Theo An Hồng (VnExpress.net)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (9 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (10 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (16 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (28 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (38 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (43 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (47 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (49 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (49 phút trước)




