-
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt -
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng -
Cặp vợ chồng phát hiện con gái nuôi 6 tuổi thực ra là người trưởng thành và mang âm mưu rùng mình -
Sơn Hải Group chào đón phu nhân TGĐ Viết Vương theo cách "phước hết phần thiên hạ" -
Vụ điện giật ở công viên Cần Thơ: Nỗi đau của người mẹ mất con trai -
Kết quả test ma túy đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng -
Xổ số miền Nam: Mua vé số lúc đi thăm bệnh, nam công nhân trở thành tỉ phú
Thế giới
03/05/2025 14:46Đại gia 89 tuổi sở hữu 223 tỷ vừa tái hôn 2 tháng thì qua đời, vợ mới được thừa kế 1 nửa tài sản: Con ruột kiện ra toà nhận quyết định bất ngờ
Mới đây, một vụ kiện tại Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận nước này. Câu chuyện xoay quanh một người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc (60 tuổi) tên A, kết hôn với ông B (89 tuổi khi qua đời), một người đàn ông sở hữu khối tài sản ước tính 12 tỷ won (khoảng 223 tỷ đồng). Cuộc hôn nhân chóng vánh chỉ kéo dài hai tháng trước khi ông B qua đời vì bạo bệnh vào tháng 7/2023. Trước đó, vào cuối tháng 4/2023, hai người đã kết hôn sau một khoảng thời gian ông B sống một mình kể từ khi chia tay vợ cũ.
Con trai của ông B đã đệ đơn kiện bà A và con rể bà này vào tháng 6/2023 với cáo buộc chiếm đoạt 5,6 tỷ won (104 tỷ đồng) từ tài khoản ngân hàng của cha mình trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến tháng 6/2023. Được biết, con rể của bà A đã tạo dựng được mối quan hệ tin tưởng với ông B thông qua công việc bảo trì, sửa chữa các tòa nhà của ông.

Ông B sống một mình trong một thời gian dài sau khi ly thân với vợ cũ, sau đó tái hôn với bà A vào cuối tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, vào đầu tháng 7 cùng năm, ông qua đời vì một căn bệnh mãn tính.
Con trai của ông B không chấp nhận việc mẹ kế được thừa hưởng gần 1 nửa tài sản của cha mình để lại và cho biết: "Bà A đã lừa dối cha tôi, người mắc chứng mất trí nhớ, và lấy cắp tài sản của ông ấy".
Điều đáng chú ý là ông B đã để lại một đoạn video di chúc, trong đó ông tuyên bố sẽ để lại toàn bộ tài sản cho bà A chứ không phải cho con trai mình. Tuy nhiên, con trai ông B cho rằng bà A đã lợi dụng tình trạng sức khỏe yếu và khả năng nhận thức suy giảm của cha mình để chiếm đoạt tài sản.
Đội điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng thuộc Sở Cảnh sát Incheon đã tiến hành điều tra vụ việc theo luật hình sự về tội lừa đảo. Kết quả điều tra cho thấy không có đủ bằng chứng để chứng minh bà A và con rể đã thực hiện hành vi lừa đảo. Cảnh sát đã quyết định không khởi tố vụ án đối với cả hai người và từ chối tiết lộ lý do cụ thể cho quyết định này vào ngày 7/4 vừa qua.
Theo Thanh Huyền (Nguoiduatin.vn)
- Thông tin "người Việt ăn chưa đủ rau so với khuyến nghị của WHO" gây "bão" mạng: Chuyên gia nói gì? (45 phút trước)
- Hé lộ lý do ông Trump bất ngờ áp trừng phạt Nga (1 giờ trước)
- Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân (1 giờ trước)
- Đây là thứ có thể đã cứu được iPhone Air (1 giờ trước)
- Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh (1 giờ trước)
- Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên đánh tới tấp ở Thủ Đức (1 giờ trước)
- Đối tượng đâm 7 người bị thương trong viện: Vợ tiết lộ hành động mời nước của chồng trước khi gây án (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 (1 giờ trước)
- Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt (1 giờ trước)
- Lưu số vợ trong điện thoại bằng biệt danh, người chồng bị tòa tuyên bồi thường (2 giờ trước)