-
Bình khí phát nổ tại cơ sở thu mua phế liệu, một người bị thương nặng -
Hiệu trưởng không tin nổi khi nghe tin học sinh lớp 3 bị phạt chích kim tiêm vào tay, hé lộ về nữ giáo viên -
Sốc vì bố mẹ chia hết tiền đền bù đất cho anh chị, con gái lấy chồng xa nhận "gáo nước lạnh" từ mẹ đẻ -
Chồng lương 50 triệu nhưng chỉ đưa vợ 2 triệu mỗi tháng: Ngỡ ngàng nguyên nhân phía sau khiến người vợ lặng đi -
Ngân Hòa – "tiểu tam" phim Bóng ma hạnh phúc là ai? Tình hình sức khỏe sau 1 năm điều trị suy thận? -
Bất ngờ với 4 thay đổi tích cực khi người cao tuổi duy trì thói quen ăn trứng mỗi sáng -
Hà Nội: Bắt giữ nam thanh niên đâm tử vong chồng cũ của chị gái sau mâu thuẫn -
Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội trở về nhà sau nhiều ngày mất liên lạc -
Giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít từ ngày 16/4 -
Giá vàng hôm nay 16/4 "nín thở": Bảng giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn bất thường, thế giới quay xe?
Thế giới
24/04/2024 17:52Đại gia ngồi tù vẫn kiếm tiền tỷ, lắp điều hòa tất cả phòng giam
Những sở thích kỳ lạ cùng thú vui tiêu xài của người giàu trên thế giới nhận không ít lời chê bai về thói quen hoang phí của một bộ phận người có tiền. Ví như một đại gia ở Thượng Hải trong thời gian ngồi tù sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để lắp điều hòa cho tất cả các phòng giam, hay những "phú nhị đại" ở Trung Quốc đua nhau thể hiện độ giàu có bằng những trò lố bịch…
Chu Chính Nghĩa từng được coi là người giàu nhất Thượng Hải (Trung Quốc). Đi lên từ 2 bàn tay trắng nhưng với khả năng kinh doanh hiếm có, ông đã kiếm được bộn tiền dù đang ở tù.
Sinh ra trong một gia đình bình thường ở Thượng Hải, chứng kiến bố mẹ chật vật kiếm tiền để nuôi 5 người con, Chu Chính Nghĩa sớm bỏ học để đi làm. Bố ông đã phải chạy vạy lo cho ông một chỗ làm trong nhà máy.
Trong suy nghĩ của bố mẹ ông, chỉ cần con trai sống cuộc đời bình yên là đủ. Thế nhưng, ông không muốn nghèo khó cả đời nên quyết tâm làm giàu bằng mọi giá.
Chu Chính Nghĩa hiểu rằng, nếu không có vốn sẽ không thể làm được gì. Lúc còn làm trong nhà máy, ông tình nguyện làm mọi công việc. Sau vài năm cố gắng, ông cũng tiết kiệm được một khoản.
Ông mở một tiệm hoành thánh giống mẹ mình, công việc làm ăn phát đạt, khách hàng tới ăn rất đông. Việc kinh doanh thuận lợi, ông bắt đầu chuyển hướng sang nhiều lĩnh vực khác.
Sự thành công của Chu Chính Nghĩa không thể thiếu công sức của vợ ông - bà Mao Ngọc Bình. Bà từng phát triển sự nghiệp ở Hong Kong, nên có mối quan hệ rất rộng. Với sự giúp đỡ của vợ, công việc kinh doanh ngày càng mở rộng, thậm chí ông còn thành lập công ty riêng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một người lớn lên trong khu nhà nghèo, Chu Chính Nghĩa đã có trong tay tài sản hơn 100 triệu USD, trở thành người giàu nhất Thượng Hải lúc đó.
Với tham vọng mạnh mẽ, Chu Chính Nghĩa bắt đầu đầu tư vào chứng khoán và bất động sản. Tính tới năm 2000, ông sở hữu 4 công ty và đầu tư đa ngành. Năm 2002, ông được Forbes xếp đứng thứ 11 trong số những người giàu nhất Trung Quốc, với tài sản ròng lên tới 320 triệu USD.
Ham muốn trở nên giàu có tột bậc, Chu Chính Nghĩa bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán, khai khống vốn điều lệ, ông bị kết án 3 năm tù.
Mặc dù ngồi tù, nhưng ông vẫn tận hưởng cuộc sống sang chảnh của mình. Vì không chịu nổi cái nóng của mùa hè, ông đã đút lót và chi một số tiền khổng lồ để lắp điều hoà cho tất cả các phòng giam.
Ông còn dùng máy tính để quản lý công ty, họp hội đồng. Trong những ngày tháng ở tù, ông vẫn cập nhật tình hình bên ngoài, nắm rõ trong lòng bàn tay.
Năm 2007, một lần nữa Chu Chính Nghĩa bị bắt vì tội hối lộ và thuế giá trị gia tăng giả, bị kết án 16 năm tù. Trong cái rủi lại có cái may, nhờ ở tù thời gian dài mà ông tránh được cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tài sản của ông bị phong toả nên vẫn còn nguyên vẹn.
Trước khi vào tù, Chu Chính Nghĩa đã đầu tư phần lớn tiền vào bất động sản. Sau một thời gian dài, khoản đầu tư này đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho ông.
Trong 2 căn biệt thự ở Hong Kong ông mua với giá 150 triệu tệ trước đó, có một căn sau này được bán với giá 1,5 tỷ tệ (hơn 5 nghìn tỷ đồng) vào năm 2015. Chỉ với 2 căn biệt thự, dù có ở tù, ông vẫn kiếm được 3 tỷ tệ (hơn 10 nghìn tỷ đồng). Số tiền này cả đời ông vẫn không tiêu hết.
Mặc dù Chu Chính Nghĩa vi phạm pháp luật, phải ở tù nhưng không thể phủ nhận tầm nhìn kinh doanh của ông.
Sau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa quay trở lại. Trong một bữa tiệc, ông khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
Theo Phan Hằng (VietNamNet)
- Bình khí phát nổ tại cơ sở thu mua phế liệu, một người bị thương nặng (10:18)
- Mỹ bác đề xuất của Nga về việc tiếp quản uranium của Iran: Bế tắc hạt nhân chưa có lối thoát (10:18)
- Triệt phá đường dây vận chuyển lô hồng phiến tiền tỷ qua biên giới (10:11)
- Thủ tướng Keir Starmer đối đầu ông Trump: Anh quyết không "lên thuyền" tham chiến tại Trung Đông (25 phút trước)
- Bán kết Champions League: Đại chiến đỉnh cao, anh tài hội tụ (28 phút trước)
- Hiệu trưởng không tin nổi khi nghe tin học sinh lớp 3 bị phạt chích kim tiêm vào tay, hé lộ về nữ giáo viên (33 phút trước)
- Hứa Vĩ Văn gây ngỡ ngàng với tạo hình già nua, lão luyện trong siêu phẩm huyền sử về vua Đinh (36 phút trước)
- B Ray thừa nhận "ngu ngốc", chính thức xin lỗi sau phát ngôn xúc phạm phụ nữ (48 phút trước)
- Thảm họa giữa không trung: Nữ hành khách ngang nhiên châm lửa đốt ghế máy bay (48 phút trước)
- Ngồi lì 8 tiếng, dân công sở đang "tàn phá" cột sống dù có chăm tập gym (50 phút trước)