-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
19/03/2025 19:04Đại gia treo thưởng 34 tỷ đồng tìm con trai mất tích đã nhận kết quả như ý
Ngày 14/3, Xie Yue, một đại gia ở thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc), tiết lộ đã tìm thấy con trai Xie Haonan mất tích 24 năm.
Cảnh sát gọi điện thoại thông báo xét nghiệm ADN đã xác định mối quan hệ huyết thống giữa ông và người con trai. Không giấu được niềm vui, ông Xie Yue đã chia sẻ một số video lên mạng xã hội để thông báo tin tức.
Hành trình tìm lại con trai của ông Xie trải qua không ít khó khăn nhưng cuối cùng may mắn đã mỉm cười với gia đình ông.

Treo thưởng 34 tỷ đồng để tìm con trai mất tích
Xie Haonan, sinh năm 1998, bị bắt cóc ở Thâm Quyến vào tháng 1/2001. Khi đó, anh mới 3 tuổi. Anh bị bán lại cho một cặp vợ chồng và may mắn được nuôi nấng, chăm sóc, cho ăn học đàng hoàng.
Kể từ ngày con mất tích, gia đình ông Xie Yue luôn nỗ lực tìm kiếm con trai ở khắp nơi nhưng vẫn không có bất cứ thông tin nào.
Ông đã thử cả livestream trên mạng xã hội. Ông phát trực tiếp vài tháng nhưng không thu hút được nhiều người xem. Dù vậy, ông vẫn không từ bỏ việc tìm lại người con mất tích.
Tháng 12/2023, ông Xie Yue, tuyên bố treo thưởng khoảng 1,4 triệu USD (khoảng 34 tỷ đồng) cho bất cứ ai giúp ông tìm được con trai mất tích.
Số tiền thưởng lớn thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, có những thời điểm, thay vì nhận được thông tin tích cực giúp ông nhanh chóng tìm được con trai, ngày nào ông cũng bị người lạ làm phiền.
Mỗi ngày, ông nhận được nhiều cuộc điện thoại từ người lạ tự nhận là con trai ông và muốn làm xét nghiệm ADN với ông. Thậm chí, có người kém ông 10 tuổi nhưng nhất quyết tự nhận là con trai ông.
"Tôi nhận được khoảng 8-9 cuộc điện thoại mỗi ngày từ người lạ. Họ gọi tôi là bố. Sự phiền toái ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và công việc của tôi.
Thậm chí, có một người đàn ông 41 tuổi đến văn phòng và nói là con trai tôi. Anh ta muốn xét nghiệm ADN. Tôi hơn anh ta khoảng 10 tuổi nên không thể nào đó là con trai tôi được", ông Xie nói.
Lúc đầu, ông vui vẻ tiếp đón những người tìm đến ông. Nhưng sau này, ông cảm thấy bị làm phiền.

Hạnh phúc nở hoa
Ngày 14/3, ông Xie Yue ngập tràn hạnh phúc khi chia sẻ thông tin đã tìm được con trai của mình. Mọi gánh nặng vướng mắc chất chứa trong lòng ông nhiều năm qua cuối cùng cũng tan biến .
"Tôi run rẩy, không thể đứng dậy khi nhận được thông báo về kết quả xét nghiệm ADN từ cảnh sát", ông Xie tâm sự.
Ông cho biết kẻ bắt cóc con trai ông đã bị cảnh sát bắt giữ. Thủ phạm là một người bán trái cây.
Trong ngày đoàn tụ, hai bố con đều mặc áo tím rất ăn ý với nhau dù không hẹn trước. Họ đứng cạnh nhau nhưng không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào. Dáng đi của hai bố con cũng hoàn toàn giống nhau.
Trong buổi phỏng vấn, khi được hỏi cảm giác khi ở bên con, ông nói: "Giống như việc có thêm một người ủng hộ cổ vũ tôi vậy. Tôi sẽ luôn mỉm cười như thế này, một nụ cười tươi, một nụ cười hạnh phúc".
Con trai ông hiện là nghiên cứu sinh tại một trường đại học danh tiếng trong nước.
Khi được hỏi, Xie Haonan cho biết anh cảm thấy rất phấn khích khi tìm lại được gia đình ruột thịt. Anh biết ơn bố đã kiên trì tìm kiếm anh suốt những năm qua. Anh cũng hy vọng những đứa trẻ có hoàn cảnh giống anh, sớm trở về vòng tay gia đình.
Ông Xie Yue sẽ tổ chức một "tiệc cảm ơn" tại Thâm Quyến mời người thân, bạn bè tới chia vui cùng gia đình.
Ông nhấn mạnh rằng ông vẫn giữ lời hứa trao thưởng 1,4 triệu USD và nếu không ai có thể nhận, số tiền này sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.
Theo Hoàng Dung (VietNamNet)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





