-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
30/11/2019 19:18Đại học Bách khoa Hong Kong mất 6 tháng sửa chữa sau 'cơn bão' biểu tình
Nạn nhân của làn sóng biểu tình
Ông Teng Jin-guang, Chủ tịch Đại học Bách khoa Hong Kong đã phát biểu sau khi cuộc bao vây của cảnh sát kéo dài 13 ngày chấm dứt. Ông Ten cho biết trong số hơn 1.100 người bị bắt giữ sau sự việc, chỉ có 46 người là sinh viên của trường.
Ngoài ra, hơn 10.000 quả bom xăng đã bị thu giữ từ một số trường đại học trên toàn thành phố trong vài tuần qua, cảnh sát Hong Kong cho biết.
"Chúng tôi là nạn nhân lớn nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị này. Công việc giảng dạy và nghiên cứu của các trường đại học chúng tôi đã bị tàn phá", ông Teng chỉ ra.
Sau khi cảnh sát rời đi, các nhà quản lý của Đại học Bách khoa đã tiến vào bên trong để kiểm tra khuôn viên trường, các khu vực tập trung đông người biểu tình trú ẩn như thư viện và căng tin bốc mùi hôi thối bởi thức ăn thừa vương vãi.

Ông Teng nói rằng PolyU đã trở thành nạn nhân ngoài ý muốn bởi ngôi trường này nằm rất gần đường hầm qua cảng Hồng Khám, nơi được nhắm mục tiêu là một phần của kế hoạch biểu tình để đưa giao thông Hong Kong rơi vào tình trạng bế tắc.
Đại diện nhà trường cho biết sẽ phải mất từ 6 tháng đến 1 năm để khắc phục các thiệt hại và dự kiến học kỳ mới sẽ bắt đầu vào tháng 1. Ông Teng cho biết nhà trường sẽ thuê chuyên gia để ước tính số tiền cần bỏ ra để sửa chữa.
"Vi thiệt hại rất nghiêm trọng cho nên chi phí để sửa chữa sẽ không hề nhỏ, tôi nghĩ chính quyền sẽ phải hỗ trợ phần lớn cho các khoản này.
Lần đầu kể từ ngày 17/11, những con đường xung quanh mới được mở lại, khuôn viên trường hiện được bảo vệ bởi các nhân viên an ninh. Chỉ sinh viên, nhân viên và người được ủy quyền mới được phép vào bên trong trường.
Dây chuyền sản xuất bom xăng
Cảnh sát Hong Kong đã rút lui sau khi tiến vào hiện trường để tìm kiếm bằng chứng và loại bỏ các vũ khí nguy hiểm. Tổng cộng có 3.989 quả bom xăng, 1.39 mẩu chất nổ và 601 chai axit đã được tìm thấy, cùng với 573 loại vũ khí như búa, súng hơi, cung tên,...đã bị thu giữ.
Cảnh sát đã phát hiện một dây chuyền lắp ráp của người biểu tình để chế tạo và vận chuyển bom xăng bên trong PolyU, trong khi các hóa chất bao gồm các chất kiềm và axit mạnh cũng như các nguyên liệu thô có thể được chế tạo thành chất nổ được tìm thấy trong khuôn viên trường.

Ông Li Kwai-wah, tổng giám đốc Cục Tội phạm có tổ chức, cho biết: "Toàn bộ phát hiện này khiến chúng tôi bất ngờ. Có cả một dây chuyền sản xuất từ chế tạo bom xăng cho đến chuyển chúng ra tiền tuyến".
Kwok Ka-chuen - một quan chức cảnh sát, cho biết với số lượng bom xăng lớn như vậy có thể gây ra hậu quả cực kỳ khủng khiếp.
"Hãy thử nghĩ về điều này. Nếu các sĩ quan của chúng tôi buộc phải đối đầu với những kẻ bạo loạn này trang bị 10.000 quả bom xăng, thì thiệt hại gây ra cho xã hội Hong Kong sẽ rất khó tưởng tượng. Chúng tôi hy vọng sự cố tại Poly U có thể là một bước ngoặt của 6 tháng bạo lực qua, cho phép xã hội Hong Kong yên bình trở lại", ông Kwok nói.
Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




