-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
06/12/2016 21:02Đại sứ Anh, Trung Quốc "đấu khẩu" tại Hội đồng bảo an LHQ
Sau khi Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết kêu gọi 7 ngày ngừng bắn ở Aleppo (Syria), đại sứ của Anh và Trung Quốc đã có một trận "lời qua tiếng lại" gay gắt ngay giữa Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.
Đại sứ Anh Matthew Rycroft (trái) và Đại sứ Trung Quốc Liu Jieyi (phải) không ngại đấu khẩu tại phiên họp Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 5.12.2016 |
Theo Reuters ngày 6.12, với việc Trung Quốc và Nga dùng lá phiếu phủ quyết, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 5.12 đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn 7 ngày ở thành phố Aleppo (Syria). Dự thảo này do New Zealand, Ai Cập và Tây Ban Nha đệ trình.
Phía Nga cho rằng lệnh ngừng bắn sẽ cho phép các nhóm nổi dậy ở Aleppo tận dụng cơ hội để củng cố lực lượng, và điều đó chỉ khiến cho tình hình ở thành phố này tệ hơn. Đây là lần thứ 6 Nga phủ quyết các dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an về vấn đề Syria. Đối với Trung Quốc, đây là lá phiếu chống thứ 5 của nước này khi bỏ phiếu về vấn đề Syria.
Cuộc họp của Hội đồng bảo an lần này trở nên căng thẳng sau khi Đại sứ Anh và Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc lời qua tiếng lại với nhau.
Đại sứ Anh Matthew Rycroft ngạc nhiên khi Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết trên. Ông Rycroft cho rằng Nga và Trung Quốc đã chọn phủ quyết (dự thảo) không phải vì thiếu sự tham vấn mà bởi lòng tin "lâu đời và không đúng chỗ" của họ đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Phát biểu của Đại sứ Anh ám chỉ cáo buộc rằng Tổng thống Assad là "bạo chúa sát hại nửa triệu người dân của mình".
Đại sứ Trung Quốc Liu Jieyi thì đáp lại rằng phiên bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trên đáng lẽ phải hoãn lại để các bên đàm phán nhằm đạt sự đồng thuận trong Hội đồng bảo an.
Ông Liu cũng không ngần ngại cáo buộc Đại sứ Anh "đầu độc" bầu không khí tại Hội đồng bảo an. Ông Liu nói: "Ông ta lấy quyền gì mà bóp méo lập trường của các nước khác? Hội đồng bảo an là một diễn đàn trang trọng chứ không phải chỗ để công kích vô căn cứ nhằm vào lập trường của các quốc gia khác".
Đại sứ Trung Quốc thậm chí yêu cầu Đại sứ Anh "chấm dứt việc đầu độc bầu không khí ở Hội đồng bảo an và việc phá sự trang trọng của diễn đàn". Ông Liu phát biểu: "Đây không phải lần đầu tiên ông ta (Đại sứ Anh) làm như thế, tôi hy vọng hành động đó sẽ không lặp lại trong tương lai".
Theo Ngọc Mai (Thanh Niên Online)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (34 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (38 phút trước)




