Thế giới
10/02/2021 07:15Đám cưới âm hôn ghê rợn nhất Trung Quốc: Lừa gạt, tiêm thuốc biến người sống thành "cô dâu ma" và cái kết dành cho kẻ "săn" thi thể
Theo tin chính thức từ Tòa án nhân dân thành phố Khánh Dương (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc), giữa trưa ngày 8/2/2021, án tử hình đối với phạm nhân Mã Sùng Hoa, tội danh cố ý giết người đã được thi hành.
Ngày 1/7/2019, Tòa án Nhân Dân Khánh Dương tuyên phạt Mã Sùng Hoa mức án tử hình, tước quyền lợi công dân trọn đời với tội danh cố ý giết người. Sau khi Mã Sùng Hoa kháng án, Tòa án cấp cao tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đã bác bỏ đơn kháng án, giữ nguyên mức phạt tử hình đối với Mã Sùng Hoa.

Tháng 2/2016, Mã Sùng Hoa mãn hạn tù được phóng thích, lợi dụng hủ tục âm hôn ở khu vực Thiểm Bắc (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), hắn lừa gạt các cô gái thiểu năng trí tuệ, đem giết hại rồi bán thi thể cho các gia đình đang cần "cô dâu ma".
Tháng 3/2016, Mã Sùng Hoa biết được nhà Lưu Tăng Bình, ở huyện Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây đang cần thi thể nữ để làm âm hôn cho chú ruột. Sau khi đi một vòng thám thính tình hình, hắn phát hiện tại khu Tây Phong, thành phố Khánh Dương (tỉnh Cam Túc) có một phụ nữ bị bệnh tâm thần tên Lưu Thái Hà (45 tuổi) đang sống chung với mẹ là Tôn Tú Cầm. Ngay lập tức, Lưu Thái Hà đã rơi vào tầm ngắm của hắn.
Lấy danh nghĩa giới thiệu đối tượng kết hôn cho Lưu Thái Hà, Mã Sùng Hoa thuận lợi thám thính được tình hình trong nhà Tôn Tú Cầm, hắn đi chợ đêm mua thuốc chống dị ứng và thuốc chống loạn thần, chờ thời cơ hành động.

Ngày 2/4, Mã Sùng Hoa đến nhà nạn nhân, nói dối là đã tìm được đối tượng cho Lưu Thái Hà, đồng thời đưa 2.000 tệ (hơn 71 triệu đồng) tiền sính lễ, rồi bắt taxi đưa Lưu Thái Hà đến Cam Túc, dọc đường hắn liên tục tiêm thuốc cho nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong.
Rạng sáng hôm sau, Mã Sùng Hoa thuê nhân viên nhà xác của bệnh viện Nhân Dân thành phố Khánh Dương chở thi thể Lưu Thái Hà đến huyện Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây, bán cho Lưu Tăng Bình, thu về 35.000 tệ ̣(hơn 125 triệu đồng).
Ngay sau đó, tại huyện Trấn Nguyên, tỉnh Cam Túc, Đỗ Vĩnh Hiệp nhận được tin có người đang tìm kiếm "đối tượng" cho cha mới qua đời, hắn đem chuyện này kể với An Văn Thái, nhờ An Văn Thái tìm giúp hắn 1 "cô dâu ma". Ngày 11/4/2016, An Văn Thái ngẫu nhiên nhìn thấy An Phúc Vinh (51 tuổi) - cũng là 1 phụ nữ mắc bệnh tâm thần - tại ngã tư Tân Thành (huyện Trấn Nguyên), hắn bèn lừa An Phúc Vinh đến nhà Đỗ Vĩnh Hiệp.

Mã Sùng Hoa nhìn thấy An Phúc Vinh thì tỏ ra rất hài lòng, liền trả cho An Văn Thái 4.500 tệ (hơn 16 triệu đồng) và Đỗ Vĩnh Hiệp 2.000 tệ (hơn 71 triệu đồng) tiền công, sau đó hắn tiêm thuốc chống dị ứng cho An Phúc Vinh khiến nạn nhân tử vong. Mã Sùng Hoa liên hệ với Trần Tái Khảo, hai bên thương lượng bán thi thể An Phúc Vinh cho Trần Tái Khảo với giá 42.000 tệ (hơn 150 triệu đồng) để làm âm hôn cho cha.
Rạng sáng ngày 13/4, Trần Tái Khảo đến kiểm tra thi thể, rồi cùng Mã Sùng Hoa chở thi thể An Phúc Vinh về thành phố Du Lâm (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), trên đường đi thì bị công an bắt giữ.
Tòa án Nhân Dân tối cao Trung Quốc cho rằng, tội phạm Mã Sùng Hoa cố ý tước đoạt sinh mạng người khác, cấu thành tội cố ý giết người. Mã Sùng Hoa lợi dụng hủ tục âm hôn, bán thi thể phi pháp mưu lợi, lừa gạt phụ nữ hạn chế năng lực trí tuệ, dùng phương thức tiêm thuốc giết chết 2 người, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong xã hội, hơn nữa còn phạm tội nhiều lần, bởi vậy hắn bị phán quyết mức phạt cao nhất là tử hình.
Theo Nguyệt An TT (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
5 câu nói cha mẹ EQ thấp thường buột miệng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp - Càng nói, con càng tổn thương (18/07)
-
CEO Andy Byron và người tình đã nói gì về nhau trước khi màn ngoại tình chấn động MXH được công khai trước toàn thế giới? (18/07)
-
Galaxy Z Fold7 lập kỷ lục tại đại lý Việt Nam (18/07)
-
Ford chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam (18/07)
-
Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi (18/07)
-
Sao nam bị gạch tên khỏi Running Man mùa 3: Là "ông hoàng thất bại", từng vướng ồn ào "đá xéo" Trấn Thành! (18/07)
-
Bắt thóp công thức "iu đương" của Matthis với Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương (18/07)
-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
-
Mối thù từ 20 năm trước và vụ cháy kinh hoàng khiến 2 người tử vong (18/07)
-
Chi phí cho một chiếc xe xăng, dầu ở Hà Nội sẽ tăng khi áp dụng biểu phí mới (18/07)
Bài đọc nhiều




