Thế giới

Đám cưới đang diễn ra, người phụ nữ địu con bất ngờ xuất hiện nói một câu khiến quan khách choáng váng

Video quay lại vụ việc cho thấy người đàn bà nói lớn "Anh ta là chồng tôi" trong một đám cưới diễn ra tại nhà thờ St. Therese ở Lusaka, Zambia.

The Sun dẫn nguồn tin địa phương cho biết chú rể trong đám cưới tên là Abraham Muyunda, một quan chức ở cơ quan thuế Zambia.

Hàng xóm đã báo tin cho vợ anh này, Caroline Mubita, rằng anh đang làm đám cưới tại nhà thờ St. Therese. Ngay lập tức, Caroline Mubita đã dẫn ba con, bao gồm một đứa trẻ cô địu trên lưng, tới nhà thờ để làm rõ phải trái.

Đám cưới đang diễn ra, người phụ nữ địu con bất ngờ xuất hiện nói một câu khiến quan khách choáng váng
Người phụ nữ xuất hiện trong đám cưới của chồng (Ảnh cắt từ video)

Ở nhà thờ, Caroline Mubita cho biết Abraham Muyunda buổi sáng vẫn ở nhà với cô, sau đó nói anh có chuyện làm ăn cần đi gấp, theo truyền thông địa phương.

Trong đoạn video vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, người phụ nữ địu con tiến đến nơi làm lễ và nói lớn: Thưa cha, người đàn ông này là chồng con".

Chú rể có vẻ bẽ bàng chỉ khoanh tay nhìn xuống đền nhà, quay lưng lại với người phụ nữ gọi anh ta là chồng.

Mọi người cố gắng khống chế Caroline Mubita, nhưng cô tiếp tục nói lớn "Anh này là chồng tôi. Chúng tôi chưa ly dị hay cãi vã gì".

Muyunda nói với truyền thông địa phương rằng cô vợ đã bỏ anh hồi năm 2013, khi anh mất việc. Tuy vậy, cô này đã trở lại níu kéo khi biết anh nay đã thành đạt.

Gia đình cô dâu mà anh cưới đã biết rõ về cuộc hôn nhân trước của anh. Họ tham gia lễ cưới truyền thống và lễ chúc phước Công giáo.

The Sun dẫn nguồn tin cho biết Muyunda sau đó được dẫn giải tới trụ sở cảnh sát, nhưng không bị buộc tội.

Mục sư trong hôn lễ đề nghị khách mời tiếp tục dự đám cưới trong khi ông nói chuyện với Muyunda và hai người vợ.

Zambia công nhận hai hình thức hôn nhân, tuy vậy cấm đa thê. Những người bị bắt quả tang đa thê có thể bị truy tố và đối mặt với án tù bảy năm, theo luật pháp nước này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)