-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Thế giới
23/10/2017 23:20Đám cưới trở thành đám tang sau cái chết bi kịch của cô dâu: Kiếp sau anh mong mình vẫn sẽ là vợ chồng
Tưởng rằng hôn lễ sẽ là ngày hạnh phúc nhất, ngờ đâu tai nạn bất ngờ xảy ra, cô dâu Đài Loan qua đời vì tai nạn ngay trước ngày sinh nhật 32 tuổi. Ngày vui bỗng trở thành ngày tang tóc đau thương.
Một người phụ nữ Đài Loan 32 tuổi tên Nhậm An Ni và vị hôn phu của mình Lỗ Tuấn Hiền dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 1/10 vừa qua. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày trước ngày cưới và 1 ngày trước sinh nhật, An Ni đã gặp phải một tai nạn kinh khủng khiến cô tử nạn.
Được biết hôm 26/9, An Ni vừa rời khỏi bệnh viện tại thành phố Đào Viên sau một buổi tái khám. Khi cô vừa bước ra đường, một chiếc xe đưa rước của bệnh viện trờ tới đã đâm và cán qua người khiến cho An Ni chết ngay tại chỗ.
Nhậm An Ni và Lỗ Tuấn Hiền đã yêu nhau hơn 13 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Trong ngày tang lễ của vị hôn thê đã khuất, Tuấn Hiền đau đớn không cầm được nước mắt. Anh viết trên trang Facebook cá nhân, bày tỏ sự mất mát, suy sụp tột cùng của mình trước cái chết của An Ni:
“Đã 19 ngày không được nói chuyện với em. Cuối cùng hôm nay anh cũng đã đeo nhẫn cho em rồi. Chúng ta đã thành vợ chồng! Xin lỗi vì đã để em đợi thêm 2 tuần nữa. Mặc dù em không thể tự tay đeo nhẫn cho anh, không thể nhìn thấy anh mặc bộ lễ phục này…”
Đám tang của An Ni được tổ chức trong không gian đầy hoa và vật dụng trang trí lộng lẫy như một đám cưới vào ngày 16/10. Những tấm ảnh cưới của cặp đôi được trưng bày khắp nơi khiến cho người tham dự không ai có thể cầm được nước mắt. Chú rể Tuấn Hiền diện bộ lễ phục trong đám tang vị hôn thê. Anh không nói được câu nào trong suốt buổi lễ và gần như gục ngã trong nước mắt khi lên sân khấu phát biểu.
“Đã 20 ngày không được nhìn thấy em. Cảm xúc hôm nay thật lẫn lộn. Annie yêu thương của anh, cám ơn em vì đã chăm sóc anh 13 năm qua. Anh là một người đàn ông may mắn và hạnh phúc khi được yêu em. Từ sau này anh sẽ phải đi quãng đời còn lại một mình, nhưng em đừng lo vì anh sẽ rất dũng cảm tiến về phía trước. Nhưng điều này cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa. Em hãy cho anh được nhớ em thêm một chút, được yêu em và nghĩ về em thêm một chút, được ghi nhớ những kỷ niệm của chúng ta và những thứ mình chưa từng có cơ hội được làm. Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta vẫn có thể trở thành vợ chồng”, bài viết trên trang cá nhân của Tuấn Hiền chia sẻ hôm 17/10.
Đại diện phía bệnh viện và người tài xế gây tai nạn cũng đã có mặt để chia buồn, tạ lỗi với gia đình và cúi lạy linh hồn người đã khuất. Tuy nhiên gia đình chị An Ni và anh Tuấn Hiền cho biết, họ vẫn quyết tâm theo đuổi sự việc đến cùng để tìm lại công bằng cho người thân của mình.
Chú rể Tuấn Hiền hiện vẫn rất đau đớn và chưa thể chấp nhận được sự thật về cái chết của An Ni. Mỗi ngày anh đều viết những lời chia sẻ gửi đến An Ni trong những ngày cô không có mặt bên cạnh anh.
Trong chia sẻ mới nhất vào ngày 23/10, anh viết: “Ngày thứ 26 không được nói chuyện với em… Chiều nay anh đi đá banh. Sau trận đấu đầu óc anh bỗng tỉnh táo hẳn ra. Rồi đột nhiên anh lại nhớ đến em… Hôm nay anh phát hiện mình đang mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn. Chỉ vì anh quá nhớ em nên lúc nào cũng muốn nhìn những thứ thuộc về em. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy chúng lại khiến anh đau đớn vô cùng, còn nếu không nhìn anh lại sợ mình dần sẽ quên mất em. Anh không muốn như thế. Anh muốn nhớ tất cả mọi thứ về em và rồi lại nhớ tất cả về nỗi đau này…”
Theo Đinh Hương (Thời Đại)
- Israel – Li Băng nối lại đàm phán trực tiếp sau hơn 4 thập kỷ (14/04/26 23:15)
- Văn Thanh cầu hôn bạn gái trong ngày sinh nhật (14/04/26 23:06)
- “Cô Long” Đà Lạt lên tiếng sau tranh cãi với khách về việc không giao lưu (14/04/26 22:33)
- Ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị Hà Nội, hiện trường ngổn ngang (14/04/26 22:08)
- Giá điện có thể giảm nhờ đổi khung giờ cao điểm: Bộ Công Thương và EVN đang tính toán gì? (14/04/26 22:03)
- Nghệ An: "Phú bà" nhận hơn 13 tỷ đồng góp hụi online từ hàng nghìn người dân rồi ‘biến mất’ (14/04/26 22:00)
- Xe khách chở 9 người lao xuống mương trong mưa lớn (14/04/26 21:38)
- Italy tạm dừng thỏa thuận quốc phòng với Israel (14/04/26 21:35)
- Đề nghị truy tố người đàn ông nhiều lần xâm hại con gái tại TP.HCM (14/04/26 21:28)
- Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới (14/04/26 21:12)