-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thế giới
19/11/2024 18:12Đâm dao khiến ba người tử vong, kẻ sát nhân vẫn đi bộ hàng giờ với tang vật trên đường phố
Cảnh sát cho biết ban đầu nghi phạm tấn công ở khu Chelsea thuộc Manhattan, phía Tây TP New York, nhắm vào một người đàn ông 36 tuổi bên ngoài một công trường xây dựng vào khoảng 8h22 phút ngày 18/11 (giờ địa phương). Nạn nhân bị đâm vào bụng, sau đó tử vong.
Tiếp đến, kẻ tấn công băng qua thành phố, tấn công một người đàn ông đang câu cá ở sông Đông, khiến nạn nhân 68 tuổi thiệt mạng. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát và tử vong khoảng hai giờ sau vụ tấn công đầu tiên.
Vào khoảng 10 giờ 55 phút cùng ngày, nghi phạm tiếp tục tấn công một phụ nữ 36 tuổi gần trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Manhattan. Theo tờ The Guardian, người phụ nữ được đưa vào cấp cứu ở một bệnh viện địa phương nhưng đã tử vong vào sáng 18/11.
Theo New York Post (NYP), kẻ gây án là một người đàn ông vô gia cư bị bệnh tâm thần từng bị bắt 8 lần chỉ tính riêng ở thành phố New York trước đó.
Theo lời tài xế taxi tên Baha Biten chứng kiến vụ việc, vài phút trước khi bị bắt, người đàn ông này thản nhiên đi bộ với chiếc ví của nạn nhân nữ. Ông Biten kể rằng ông nhìn thấy một đám đông nhân viên an ninh tập trung khống chế người đàn ông mang theo chiếc ví đó.
Trong khi đó, một nhân chứng khác tên Michael Ayalew, làm việc tại một bến tàu gần đó, nhìn thấy một tài xế đi theo người đàn ông và điên cuồng vẫy tay gọi bất kỳ ai có thể giúp đỡ.
Nghi phạm bị bắt gần trụ sở Liên Hiệp Quốc, có mang theo hai con dao làm bếp lớn.
Cảnh sát đã công bố hình ảnh nghi là hung khí nhưng cho đến nay chưa bình luận về bất kỳ động cơ nào của nghi phạm.
NYP cho biết, Ramon Rivera, 51 tuổi, được các nguồn tin xác định là người vô gia cư bị tình nghi đang bị giam giữ. Hiện cảnh sát chưa xác định có thêm đồng phạm với người này.
Trưởng Phòng Thám tử của Sở Cảnh sát New York Joseph Kenny phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 18-11: "Những vụ tấn công ngẫu nhiên này đã khiến 2 nạn nhân vô tội thiệt mạng và một nạn nhân khác đang phải đấu tranh giành lại mạng sống".
Ông Kenny xác nhận cảnh sát loại trừ khả năng nghi phạm có đồng phạm.
Theo đài ABC News, nghi phạm sống tại nhà tạm trú dành cho nam giới Bellevue. Cảnh sát nghĩ nghi phạm dường như chọn các nạn nhân một cách ngẫu nhiên. "Ông ta chỉ đi đến chỗ họ và bắt đầu tấn công họ bằng dao" – ông Kenny nói.
Thị trưởng TP New York Eric Adams bình luận tại cuộc họp báo: "Đây là một ví dụ rõ ràng về hệ thống tư pháp hình sự, về hệ thống sức khỏe tâm thần tiếp tục làm người dân New York thất vọng".
Theo thị trưởng Eric Adams, nghi phạm có một số vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần cần được kiểm tra.
QT (SHTT)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (54 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)