-
Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện -
Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi -
Ba con diều gắn đèn chớp khiến Tân Sơn Nhất tạm dừng bay, 21 chuyến bị ảnh hưởng -
Đối thủ SUV hạng C của CX-5, Tucson lộ diện: 242 mã lực, giá từ 425 triệu -
Ô tô bị camera AI ghi nhận 96 lần vi phạm, vì sao chủ xe không nhận được thông báo? -
Lynk & Co lần đầu đưa xe điện về Việt Nam, giá thấp nhất từ 739 triệu đồng -
Sáng nay, hơn 326 thí sinh ở Tuyên Quang bước vào buổi thi lại tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn -
Vingroup công bố quy hoạch tổ hợp thể thao hơn 400 ha, tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ -
Thầy thuốc Ưu tú TS. BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM qua đời ở tuổi 53 -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 14/8/2026: Tị tốt số, Hợi sống cả nể
Thế giới
27/02/2015 16:14Dân Ukraine cuống cuồng đối phó với “ngày đen tối”
Hoảng loạn bao trùm
Những ngày này, tại hầu hết các cửa hàng ở tất cả các thành phố lớn và các vùng nông thôn Ukraine, người dân vét sạch những mặt hàng thiết yếu tới mức các kệ hàng trống rỗng, thậm chí chen lấn nhau để trả tiền, tạo ra một không khí hoảng loạn lan rộng.
![]() |
| Những kệ hàng trống rỗng bên trong các cửa hàng, siêu thị ở Ukraine. (Ảnh: Vesti) |
Tại Kiev, một số chuỗi cửa hàng lớn có quy định, một khách hàng chỉ có thể được mua 2 chai dầu hướng dương, 2 gói kiều mạch, 3-5kg bột mì và khoảng từ 3 - 5kg đường.
Nhiều cửa hàng đã thông báo về việc hạn chế nguồn hàng cung cấp trong mục quảng cáo của họ. Mặc dù với 5 kg hạt kiều mạch và 3kg đường tích trữ, người dân đã có thể dùng trong một thời gian khá dài, nhưng họ vẫn lao vào mua các loại hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng có thể để dành được lâu như mì ống, ngũ cốc, thực phẩm đóng hộp. Thậm chí một cụ bà hưu trí ở Lvov còn mua bột mì dành để nướng bánh Phục sinh trong tháng 5 sắp tới: "Tôi mua bột để làm bánh Phục sinh. Tôi vừa nhận được lương hưu và không biết từ đây đến lễ Phục sinh có còn nhận được lương hưu nữa hay không, vì vậy tôi mua bột để dành”.
Giám đốc Viện Kinh tế và Quản lý Oleg Kuzmin nhận định: "Tâm lý hoảng loạn. Sự hoảng loạn kinh tế khiến cho người ta phải tìm kiếm thêm cơ hội. Phải mua món gì đó, tích trữ, cất mọi thứ trong tầng hầm, và cứ tiếp tục như thế...".
Tâm lý hoảng loạn kích hoạt sự sụp đổ của đồng nội tệ Ukraine. Trên chợ đen, đồng USD tăng giá đến hơn 40 hryvnia, mặc dù cách đây một năm, tỷ giá USD là 7,59 hryvnia/USD. Đặc biệt là tại các thị trấn biên giới, giá bán USD trên chợ đen rất cao. Mặc dù vào ngày 25.2, giá hryvnia tăng đáng kể trên thị trường giao dịch ngoại hối, nhưng sự hoảng loạn vẫn chưa dừng lại.
“Bóng ma” siêu lạm phát
Một năm sau sự kiện nổi dậy ở Maidan, tính đến ngày 26.2, đồng hryvnia đã mất giá 400%. Nguyên Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Lanovoi nói rằng đây có thể chỉ là bước khởi đầu và lạm phát đang chuyển dần thành siêu lạm phát ở Ukraine. Bà Valeria Gontareva- Thống đốc Ngân hàng quốc gia Ukraine đã vội vàng giải thích rằng đó không phải lỗi do chiến tranh hay các khoản vay ồ ạt mà chính là do tâm lý của đám đông. Tuy nhiên, nhiều người, trong đó có các thành viên của Quốc hội, cho rằng lỗi lầm này là do chính bà Valeria Gontareva đã gây ra vì các yếu kém trong quản lý tiền tệ. Các cuộc biểu tình ở trước Ngân hàng Quốc gia diễn ra hầu như mỗi ngày.
Tại cuộc họp khẩn cấp ngày 25.2 tại Văn phòng Tổng thống, với sự tham gia của Thủ tướng Arseni Yaseniuk, Chủ tịch Quốc hội Vladimir Groisman, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Alexandr Turchinov, bà Valeria Gontareva, Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko, Tổng thống Petro Poroshenko đã yêu cầu Ngân hàng Quốc gia giữ ổn định tỷ giá tiền tệ ở mức 21,7 hryvnia/USD, như mức Chính phủ đã đưa vào dự toán trong Luật Ngân sách Ukraine 2015. Bà Valeria Gontareva khẳng định, việc đồng hryvnia mất giá mạnh trong mấy ngày gần đây do tâm lý hoảng loạn gây ra.
Bà Valeria Gontareva tuyên bố: “Ngân hàng Quốc gia không nhìn thấy lý do cơ bản nào khiến tiền tệ mất giá. Ngày hôm nay, thị trường đơn giản là đang bị cuốn theo sự hoảng loạn… Chúng tôi vẫn đang chờ đợi chương trình trợ giúp tài chính trị giá đến 40 tỷ USD. Vì vậy, không có nguyên nhân chính đáng nào cho sự hoảng loạn này cả”.
Ba Valeria Gontareva cũng cho biết rằng: “Trong năm nay, Ukraine không chỉ chờ đợi 8 tỷ USD từ IMF, mà còn hy vọng nhận được sự trợ giúp của các nhà tài trợ quốc tế, vì thế, tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể bình tĩnh hướng tới tương lai”. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy, các đối tác quốc tế mà bà Valeria Gontareva đề cập đến chỉ mới dừng lại ở mức cho Ukraine lời khuyên mà thôi.
- Erik bị tịch thu kho mỹ phẩm và máy nâng cơ trong tập mở màn Sao Nhập Ngũ 2026 (13:38)
- Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện (1 giờ trước)
- Hứa Vĩ Văn trải lòng về nguyên tắc chọn vai, nói không với kịch bản drama, tiểu tam (2 giờ trước)
- Quả bóng bạc Kyrgyzstan bất ngờ trở lại, tiếp tục khoác áo Thanh Hóa (2 giờ trước)
- Triều Tiên cảnh báo nâng mức răn đe hạt nhân, đáp trả Mỹ - Hàn (2 giờ trước)
- Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện trong rẫy cà phê: Nạn nhân mất tích bí ẩn sau tiếng hét trong đêm mưa (2 giờ trước)
- Neko Lê có ý định ngừng đi hát sau 2 năm dồn dập sóng gió và tranh cãi? (2 giờ trước)
- Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi (2 giờ trước)
- Ronaldo gây chú ý với diện mạo mới sau khi kết hôn (2 giờ trước)
- Hộ kinh doanh doanh thu 3-10 tỷ đồng có thể được “nới” cách tính thuế: Giảm gánh sổ sách, chi phí? (3 giờ trước)
