-
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM -
Vụ bầu Đức tặng 160 căn hộ: Thông tin chi tiết về điều kiện để được nhận căn hộ chung cư xịn sò -
Brooklyn Beckham chính thức "tuyên chiến" với bố mẹ, bóc trần mặt tối sau hào quang của gia đình quyền lực nhất thế giới -
Chân dung nam sinh lớp 10 giành giải nhất với số điểm tam khoa tại kì thi học sinh giỏi toán quốc gia lớp 12 -
Nam thanh niên tử vong tại chỗ vì vướng dây cáp nối 2 xe cẩu, camera ghi lại hình ảnh gây ám ảnh -
Tử vi thứ 3 ngày 20/1/2026 của 12 con giáp: Ngọ nóng nảy, Tuất viên mãn -
Thi bằng lái xe máy có thay đổi lớn: Bộ Công an bất ngờ bỏ một bài thi hình khi sát hạch, người học bớt áp lực? -
Câu chuyện đặc biệt phía sau sự ra đời ca khúc "Thưa Đảng" của Anh Tú
Thế giới
26/02/2016 22:24Đảng Cộng hòa Mỹ "hoảng sợ” tỷ phú Donald Trump?
Theo Reuters, sau khi ông Trump chiến thắng trong ba cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire, South Carolina và Nevada, các chính trị gia Đảng Cộng hòa đã thức tỉnh và hiểu rằng sẽ rất khó ngăn chặn tỷ phú New York, đặc biệt khi các khảo sát cho thấy ông có nhiều cơ hội chiến thắng trong các cuộc bầu cử ngày “siêu thứ ba” 1-3.
“Tất cả chúng tôi đều vô cùng lo lắng và kinh hãi” - Thượng nghị sĩ Jeff Flake, người ủng hộ Thượng nghị sĩ Marco Rubio. Bởi trước đó, ông Trump từng thề sẽ hủy bỏ các thỏa thuận thương mại của Mỹ, đánh thuế lên hàng nhập khẩu, tăng thuế đối với các doanh nhân giàu có…
“Mua vé lên tàu Titanic”
![]() |
| Nhiều chính trị gia Cộng hòa từng cười cợt ông Trump khi ông tuyên bố tranh cử, nhưng giờ đây họ đang sợ hãi - Ảnh: Reuters |
Quan trọng hơn, họ cho rằng ông Trump khó có thể cạnh tranh được với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người nhiều khả năng sẽ giành vé của Đảng Dân chủ, trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8-11 tới đây.
“Tôi có cảm giác giống như mình vừa mua vé lên tàu Titatic dù biết trước số phận của nó” - Thượng nghị sĩ Graham mô tả. Ông dự báo ông Trump sẽ bị “thảm sát” trong cuộc bầu cử tổng thống.
Hạ nghị sĩ Carlos Curbelo của bang Florida khẳng định ông sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nếu tỷ phú New York đoạt chiếc vé của Đảng Cộng hòa. “Nếu ứng cử viên tổng thống là một kẻ giả dối, bậy bạ, không có năng lực như Donald Trump thì tôi sẽ không ủng hộ ông ta” - ông Curbelo thẳng thừng.
Trong khi đó, các nhà vận động hành lang, chuyên gia kinh tế và chuyên gia phân tích ủng hộ Đảng Cộng hòa cũng đều lắc đầu ngán ngẩm trước viễn cảnh ông Trump trở thành gương mặt đại diện đảng. “Có rất nhiều người đang hoảng loạn” - ông Douglas Holtz-Eakin, cựu cố vấn kinh tế của Thượng nghị sĩ John McCain, cho biết.
Nhiều người cho rằng ông Trump lôi kéo sự chú ý và ủng hộ của giới cử tri Cộng hòa nhờ kỹ năng quản trị kinh doanh, chứ không phải nhờ các nguyên tắc chính trị cánh hữu, bảo thủ của đảng này. Chuyên gia tư vấn Juleanna Glover cho rằng sự trỗi dậy của ông Trump “là án tử hình đối với chính sách quản trị của Đảng Cộng hòa”.
Thà bỏ phiếu cho bà Clinton
Những người khác cho biết họ không rõ quan điểm chính trị của ông Trump là gì, đặc biệt trong các vấn đề như thuế, thương mại, quy định quản lý… Đến nay ông Trump mới chỉ hô hào “sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” chứ chưa công bố các đề xuất chính sách chi tiết.
Ngay cả các chuyên gia an ninh quốc gia ở Washington DC cũng hoang mang với khả năng ông Trump trở thành tổng thống. “Mọi sinh viên nghiên cứu nghiêm túc chiến lược của Mỹ sẽ đều phát bệnh với viễn cảnh ông Trump giành vé của Đảng Cộng hòa” - lãnh đạo một viện nghiên cứu cánh hữu than thở.
Chuyên gia đối ngoại Robert Kagan thuộc Viện Brookings viết trong bài xã luận trên báo Washington Post rằng dù là người của Đảng Cộng hòa, ông thà bỏ phiếu cho bà Clinton còn hơn là ông Trump. “Không thể cứu được Đảng Cộng hòa nhưng có thể cứu được đất nước” - ông Kagan giải thích.
Dù vậy, cũng có một số nhân vật Cộng hòa tỏ ra lạc quan hơn. Thượng nghị sĩ Susan Collins nhận định việc ông Trump giành vé “sẽ không phải là thảm họa”. Nhà kinh tế Arthur Laffer, cố vấn của cựu Tổng thống Ronald Reagan, đánh giá ông Trump là người biết lắng nghe.
- Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (08:35)
- Sóng gió gia tộc Beckham: Brooklyn chính thức tuyên bố từ mặt bố mẹ, hé lộ góc khuất kinh hoàng (08:25)
- "Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy (08:16)
- Honda Vario 125 phiên bản 2026 chốt giá 44,8 triệu đồng tại Việt Nam: Thiết kế đỉnh hơn cả Air Blade (08:16)
- Nghị lực phi thường: Cô gái bại não trả nợ 1,5 tỷ đồng cho gia đình nhờ kênh vlog làm đẹp (08:11)
- Nhóm đối tượng dùng xích sắt khống chế, bạo hành nữ nhân viên karaoke vì đi chơi với người yêu (08:05)
- Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM (08:04)
- Vụ bầu Đức tặng 160 căn hộ: Thông tin chi tiết về điều kiện để được nhận căn hộ chung cư xịn sò (08:03)
- Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc tiếp tục sắm vai "siêu dự bị", người hùng SEA Games đá chính? (08:02)
- Brooklyn Beckham chính thức "tuyên chiến" với bố mẹ, bóc trần mặt tối sau hào quang của gia đình quyền lực nhất thế giới (1 giờ trước)
