Thế giới

Đang dẫn chương trình trực tiếp, biên tập viên bỗng nhiên trợn trừng mắt rồi ngất xỉu

Người dẫn chương trình thời tiết Alissa Carlson Schwartz vừa xuất hiện trên sóng trực tiếp không lâu thì bất ngờ trợn trừng mắt, ngã xuống sàn ngất xỉu.

Đang dẫn chương trình trực tiếp, biên tập viên bỗng nhiên trợn trừng mắt rồi ngất xỉu

 Alissa Carlson Schwartz trước thời điểm ngất xỉu

Vụ việc xảy ra khi Alissa Carlson Schwartz đang dẫn chương trình dự báo thời tiết buổi sáng cho đài CBS Los Angeles (Mỹ). Cô được xếp lịch lên sóng lúc 7 giờ sáng, tuy vậy không lâu sau khi xuất hiện trước ống kính trực tiếp, cô trông có vẻ nhợt nhạt rồi bất ngờ trợ trừng mắt.

Cô dường như đã tìm cách chống tay lên bàn để giữ thăng bằng, nhưng sau đó ngất xỉu và ngã xuống sàn.

Hai người dẫn chương trình Nichelle Medina và Rachel Kim ban đầu dường như không phát hiện Schwartz đã ngất xỉu. Họ dẫn dắt cho Schwartz bằng một câu mở đầu chương trình: "Alissa, đây đúng là khoảng lặng trước cơn bão."

Kim đã thốt lên "Ôi!" trước khi họ hiểu rằng Schwartz đã ngất xỉu.

"Chúng tôi cần dừng chương trình ngay lập tức," Medina nói với khán giả truyền hình. Chương trình sau đó dừng phát trực tiếp, thay vào đó phát sóng phần đã ghi hình từ trước.

Schwartz sau đó dường như đã tỉnh lại tại bệnh viện và cập nhật về sức khỏe.

"Cảm ơn tin nhắn, cuộc gọi và những lời cầu chúc. Tôi sẽ ổn thôi," cô viết trên Facebook.

Đây không phải lần đầu Schwartz gặp vấn đề sức khỏe khi đang phát sóng trực tiếp, theo The Mirror. Năm 2014, khi đang làm việc cho một đài truyền hình khác, cô bất ngờ nôn mửa trên sóng trực tiếp.

Bác sĩ sau đó chẩn đoán có bị hở van tim. Cô được điều trị sau đó và trở lại làm việc bình thường. Không rõ lần ngất xỉu mới đây có liên quan tới bệnh tim của cô hay không.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)