Thế giới
20/11/2024 10:56Đang đi chơi với con gái, người mẹ bỗng đột tử vì chứng kiến cảnh con rể đang 'vui vẻ' với 'tiểu tam'
Mới đây, một vụ ly hôn liên quan đến một người đàn ông ở miền đông Trung Quốc, người đã lừa dối vợ nhưng vẫn đòi được một nửa tài sản thừa kế của mẹ vợ quá cố, đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội đại lục.
Trước đó, mẹ vợ của người đàn ông này đã qua đời vì một cơn đau tim chỉ vì cố gắng can ngăn cuộc cãi vã giữa con gái và con rể sau khi phát hiện anh ta tay trong tay đi bộ với nhân tình.
Theo City Express, cặp vợ chồng được nêu trên đều đến từ tỉnh Chiết Giang và cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài được 20 năm. Cha của người phụ nữ đã qua đời vì bạo bệnh ba năm trước khiến mẹ cô trở nên suy sụp về tinh thần.

Đầu năm nay, cô con gái đã đưa mẹ đi dạo để muốn giúp bà vơi bớt sự muộn phiền thì bất ngờ gặp chồng cô, người đang đi mua sắm với một người phụ nữ khác tay trong tay.
Tức giận, người vợ đã lao tới đối chất với chồng mình, và một cuộc cãi vã đã xảy ra giữa hai người trên phố. Khi người mẹ vợ cố gắng hòa giải đôi bên thì bà đã đột ngột lên cơn đau tim rồi tử vong ngay tại hiện trường.
Ba tháng sau, khi lo liệu tang lễ cho mẹ của mình xong xuôi, cô con gái bắt đầu các thủ tục để ly dị chồng. Người đàn ông cũng nhanh chóng đồng ý nhưng khăng khăng đòi chia đều hai ngôi nhà mà bố mẹ vợ đã để lại.
"Làm sao anh có thể đòi chia tài sản trong nhà của bố mẹ tôi?" người vợ sửng sốt đáp trả.
Cô đã từ chối yêu cầu của anh ta, khiến cả hai phải đưa vấn đề ra tòa án địa phương.
Cuối cùng, người phụ nữ đã thua kiện, vì Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định rằng tài sản mà vợ chồng thừa kế trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung. Do đó, người đàn ông có quyền bình đẳng đối với những ngôi nhà mà vợ mình thừa kế từ cha mẹ vợ, theo phán quyết của tòa án.

Diệp Thế Quyên (Ye Shijuan), một quan chức của Cơ sở dữ liệu di chúc tỉnh Chiết Giang, lưu ý rằng kịch bản sẽ khác nếu người mẹ vợ để lại di chúc quy định rằng tài sản của bà sẽ được phân bổ riêng cho con gá.
“Người mẹ vợ không viết di chúc, và con gái được thừa hưởng nhà của mẹ khi vẫn đang có cuộc sống của hai vợ chồng”, Diệp giải thích với City Express.
Trong khi đó, sau khi câu truyện được đăng tải, người dùng mạng xã hội trên nền tảng Douyin đã rất phẫn nộ và dành sự chỉ trích nhắm đến người đàn ông cũng như phán quyết của tòa án.
"Thật kinh hoàng và không nói nên lời! Người mẹ đã chết vì anh ta, vậy mà anh ta vẫn đòi chia tài sản của bà ấy", một cư dân mạng bình luận
"Vụ án này càng có khả năng làm giảm thêm tỷ lệ kết hôn, mặc dù bản án không nêu rõ lỗi", một người khác nói thêm.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Trung Quốc: Cựu lãnh đạo cấp cao Tây Tạng lĩnh án tử hình treo vì nhận hối lộ (16/07)
-
Hà Nội: Hiện trường kinh hoàng vụ ô tô tông liên hoàn 2 xe con và 5 xe máy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương (16/07)
-
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa án vì cáo buộc khi quân (16/07)
-
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ (16/07)
-
Sự thật khó ngờ về bức ảnh Hải Tú "mang thai con đầu lòng" (16/07)
-
Làm mẹ, theo dõi vụ việc Jack và Thiên An mà tôi nghĩ mãi: Khi người lớn đấu tranh, xin đừng để trẻ con thành "nạn nhân đi kèm" (16/07)
-
Tài xế bất ngờ khóa xe buýt bỏ đi khiến cả trăm khách suýt ngạt thở (16/07)
-
U23 Lào tuột chiến thắng trước trận gặp U23 Việt Nam (16/07)
-
Ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, ít nhất 1 người tử vong (16/07)
-
Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Có buông lỏng kiểm tra, giám sát? (16/07)
Bài đọc nhiều




