-
Giá xăng dầu quay đầu giảm mạnh, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít -
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong thông tin nóng về nạn nhân trong vụ cháy 7 chung cư -
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong ở Lạng Sơn -
Hà Nội "chốt" thu tối đa 12.000 đồng/giờ đối với các phụ huynh đón con muộn hoặc gửi sớm -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa -
Vụ bố ôm hai con nhảy cầu ở Quảng Ngãi: Người đàn ông từng có ý định tự tử nhưng bất thành -
Hồng Kông rúng động trước thảm kịch hỏa hoạn lịch sử: Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm, hé lộ những sai phạm "chết người" -
Hà Nội chính thức cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ từ 1/7/2026 -
5 món ăn thay cơm trắng giúp giảm mỡ bụng hiệu quả -
9 thực phẩm ăn cùng nhau sẽ "sinh độc", thậm chí là chất gây ung thư bảng A: BS khuyên tránh
Thế giới
16/10/2025 16:28Đang đi đường, người đàn ông sốc nặng khi nhặt được túi tiền mặt hơn 182 triệu đồng
Một người đàn ông ở Bangkok (Thái Lan) đã trả lại hơn 225.000 baht tiền mặt (hơn 182 triệu đồng) cho người quản lý cửa hàng tiện lợi sau khi tìm thấy nó trên đường phố. Hành động trung thực của anh nhận được nhiều lời khen ngợi của cảnh sát và người dùng mạng xã hội.
Vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua, 14/10, khi Saranya, quản lý cửa hàng, báo cáo việc mất tiền tại Đồn Cảnh sát Samsen. Cô cho biết để số tiền trong một túi ni lông thì vô tình bị rơi đâu đó trên đường.
Trung tá cảnh sát Kiattirat Wongkaensarn và Trung tá cảnh sát Kriangsak Sudjitjul đã chỉ đạo cuộc điều tra. Đoạn phim giám sát an ninh (CCTV) được xem xét cho thấy một người đàn ông Thái Lan đã nhặt được túi tiền.

Cảnh sát sau đó xác định người đàn ông trong video là Anakepan, người đã thừa nhận tìm thấy và lấy chiếc túi đi nhưng khẳng định không hề đụng đến số tiền. Anakepan nói rằng mình không biết số tiền đó là của ai và không biết cách trả lại.

Anakepan được đưa đến phòng điều tra tại Đồn cảnh sát Samsen, nơi anh tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho Saranya, người đã bày tỏ sự nhẹ nhõm và biết ơn.
Qua câu chuyện này, cảnh sát nhắc nhở người dân phải cảnh giác với đồ vật có giá trị, đặc biệt là khi mang theo số lượng lớn tiền mặt.
"Xin hãy cẩn thận với đồ đạc của mình, đặc biệt là ở những nơi công cộng. Mất tiền thật đáng buồn, nhưng may mắn thay, vụ việc đã kết thúc tốt đẹp nhờ sự liêm chính của một người đàn ông", cảnh sát lên tiếng.
Mặc dù Anakepan không bị buộc tội, cảnh sát lưu ý rằng tình huống này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nếu số tiền không được trả lại. Theo luật pháp Thái Lan, việc không báo cáo hoặc không trả lại tài sản bị mất có thể bị coi là hành vi trộm cắp.
Cảnh sát vẫn chưa xác nhận liệu có phần thưởng nào được đưa ra hay không, nhưng Saranya cho biết cô rất biết ơn vì đã lấy lại được tiền một cách an toàn.
- Hơn 3.100 học sinh Hà Nội vi phạm giao thông, danh sách được chuyển về Sở GD&ĐT (14:50)
- Giá xăng dầu quay đầu giảm mạnh, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít (14:45)
- Tiễn biệt "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae: Ha Ji Won và dàn sao Hàn khóc nức nở, 91 đóa cúc trắng thay lời cuối (14:40)
- Mitsubishi Xpander 2026 ra mắt: Chỉ bán bản Hybrid, nâng cấp mạnh về an toàn và thiết kế (14:29)
- Hãy để con được thất bại (14:24)
- Ông Trump yêu cầu tăng cường 500 Vệ binh quốc gia tới Washington sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng (14:21)
- Bão số 15 đổi hướng liên tục, di chuyển chậm và kéo dài nhiều ngày trên Biển Đông (14:20)
- Khởi tố 63 người trong đường dây lập trình, vận hành website cờ bạc núp bóng công ty công nghệ (14:13)
- "Zootopia 2" soán ngôi vương phòng vé Việt, xô đổ loạt kỷ lục tại Bắc Mỹ và Trung Quốc (14:08)
- Nghĩ uống nước và thuốc giảm đau sẽ trôi sỏi niệu, người phụ nữ nguy kịch (14:01)