-
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe?
Thế giới
06/08/2016 00:09Đằng sau chiếc túi 11USD của đệ nhất phu nhân Singapore
Lúc đầu, nhiều người chỉ trích bà Ho Ching vì sử dụng túi rẻ tiền trong chuyến thăm chính thức Mỹ, nhưng khi biết rõ người làm ra chiếc túi, mọi người cảm thấy mến phục bà.
![]() |
Trong lần diện kiến Obama, phu nhân Thủ tướng Singapore đã sử dụng một chiếc túi màu xanh giá 11 USD (khoảng 250 ngàn đồng) .
Với nhiều người, cái tên See Toh Sheng Jie vô cùng lạ lẫm thì với phu nhân Thủ tướng Singapore, cậu bé tự kỉ này đã nổi tiếng từ lâu vì khả năng vẽ họa tiết khủng long.
Bà Ho Ching, phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long, biết về See cách đây 5 năm khi thượng nghị sĩ Denise Phua kể về tài năng của See. Jason See Toh, 54 tuổi, cha của See nói rằng bà Denise đã cho phu nhân thủ tướng xem những bức tranh See vẽ. Bà Ho Ching cảm thấy rất ấn tượng trước những chú khủng long được vẽ bởi một người tự kỷ.
![]() |
| See (thứ 2 từ trái sang) là tác giả của chiếc túi nổi tiếng. |
Tuy nhiên, chỉ khi bà Ho Ching diện kiến Tổng thống Obama và cầm theo chiếc túi 250 nghìn đồng có in họa tiết khủng long, tên tuổi của See mới được báo chí thế giới biết tới. Một ngày sau khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, 200 túi họa tiết khủng long của See đã được bán hết sạch. Trước đây, mỗi tháng trường tự kỷ Pathlight nơi See theo học bán được tối đa 50 chiếc túi.
Bà Ho Ching mua chiếc túi này với giá gần 250 ngàn đồng trong một sự kiện triển lãm được Trung Tâm Nguồn lực Tự kỷ tổ chức hôm 30.7. Bà là cố vấn cấp cao cho trung tâm này.
Hiệu trường Loy Sheau Mei của trường Pathlight cho biết bà Ho Ching đã mua rất nhiều món đồ do các em sinh viên tự kỷ thiết kế. Tuy nhiên, điều khiến hiệu trưởng Loy ngạc nhiên là phu nhân thủ tướng đã mang chiếc túi bên mình trong chuyến thăm Mỹ.
![]() |
| See say sưa vẽ những chú khủng long trên giấy. |
Anh trai của See, một quân nhân 21 tuổi, đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc túi mà em mình thiết kế xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
“Ban đầu chúng tôi vô cùng sốc”, cha của See nói. Ông nói rằng “đây là điều vô cùng tuyệt vời”.
Mẹ của See, bà Wendy Chua, 52 tuổi, chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào về See”. Gia đình See đã cho em xem bức ảnh phu nhân thủ tướng cầm chiếc túi họa tiết khủng long. Bố See nói con trai ông rất vui nhưng có lẽ không hiểu hết ý nghĩa thực sự của hành động mang tính biểu tượng này.
Ban đầu, bà Ho Ching bị chỉ trích vì “y phục không xứng kì đức” khi tham dự một buổi gặp mặt trang trọng với người quyền lực nhất hành tinh. Nhiều người đề xuất bà Ho Ching nên có một người tư vấn trang phục phù hợp với tầm vóc những chuyến thăm quan trọng.
Tuy nhiên khi biết câu chuyện về chiếc túi họa tiết khủng long này, mọi người đều dành cho bà Ho Ching sự mến phục. Hiệu trưởng trường Pathlight nói “bà ấy phải rất tự tin về bản thân mới cầm theo chiếc túi nhỏ ấy”.
![]() |
| Túi họa tiết khủng long đã được bán hết chỉ trong một ngày ngắn ngủi. |
Bố của See nói rằng con trai rất thích khủng long, nhất là sau khi xem bộ phim hoạt hình cùng tên của Disney sản xuất năm See 3 tuổi.
See bắt đầu tạc tượng khủng long và chỉ thích sách tham khảo về loài động vật khổng lồ này khi ghé thăm thư viện. See ghi chú rất nhiều về những loài khủng long và thể hiện sự yêu thích rất lớn.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Straits Times, See tự tay khắc một chú khủng long dễ thương. Mẹ của See nói rằng bà không hề lo lắng cho tương lai của con trai vì em sẽ tốt nghiệp trường Pathlight vào năm sau và hoàn toàn có thể sống tự lập nhờ việc bán túi.
Bà Wendy hy vọng có thể gặp mặt trực tiếp phu nhân thủ tướng Lý Hiển Long để cảm ơn những đóng góp to lớn của bà cho người tự kỷ.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
- Cứu sống nữ du khách vỡ thai ngoài tử cung khi đi du lịch (14:30)
- Tái hôn ở tuổi 57, người phụ nữ quyết định ly hôn sau nửa năm vì một điều không thể đánh đổi (14:19)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (14:03)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (14:01)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (45 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (46 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (48 phút trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (53 phút trước)
- Giẫm đạp kinh hoàng tại nơi xem World Cup, gần chục người thương vong (56 phút trước)
- Nhật Bản đối mặt kịch bản "ác mộng" nếu đi tiếp tại World Cup 2026 (56 phút trước)



