-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
19/03/2021 23:09Đằng sau những suất học miễn phí của gã pháp sư là tội ác khó dung thứ đối với hàng chục thiếu niên, có cả hành vi giết người rùng rợn
Sergei Peminov, một ảo thuật gia tại Nga đã dùng lớp học phép thuật "rởm" để tìm kiếm các cậu bé nhẹ dạ cả tin rồi sau đó thực hiện hành vi dâm ô. Hiện cảnh sát đã xác nhận có hơn 20 thiếu niên từng bị hắn ta tra tấn và xâm hại. Những video quay lại cảnh tên biến thái đánh đập và xâm phạm tình dục với các nạn nhân dùng để thỏa mãn hắn nay chính là bằng chứng đanh thép nhất khiến hắn phải nhận sự trừng trị của pháp luật.
Vào năm 2004, Sergei Peminov đã cưỡng hiếp và giết chết một cậu bé 16 tuổi. Khi đó, kẻ biến thái này đã phải lĩnh án tù 20 năm. Nhưng chỉ sau 16 năm, tên tội phạm này đã được ân xá bởi hắn có biểu hiện cải tạo tốt trong quá trình thụ án.
Việc sử dụng điện thoại có kết nối Internet trong tù vẫn tồn tại. Vậy nên Sergei Peminov đã có thể dễ dàng tạo ra một nhóm trên trang mạng xã hội VKontakte có tên gọi "Black Magic", ngoài ra hắn còn lập một trang web đen để giới thiệu về bản thân như một pháp sư và phù thủy vĩ đại.
"Tôi sẽ dành các suất học miễn phí cho các bé trai từ 12 đến 18 tuổi tại trường phép thuật", đây là lời dụ dỗ của kẻ biến thái đã viết trong bài quảng cáo của mình. Vì thế, trong suốt thời gian ở tù, Sergei Peminov đã lập một kế hoạch chi tiết và hoàn hảo để tìm kiếm những cậu bé trên mạng xã hội, những người mà sau này đều là nạn nhân bị hắn xâm hại.
Tháng 1/2020 tại Moscow, nam sinh học 15 tuổi Andrei (tên đã được thay đổi) đã gửi những tin nhắn đầu tiên cho Sergei Peminov. Cậu bé nói rằng cậu đọc được thông tin trên mạng về việc Sergei Peminov sở hữu phép thuật. Đồng thời, Andrei cũng nói rằng cậu không hề tin vào tất cả những thứ này, nhưng trong khoảng thời gian này thì mẹ cậu bị bệnh nặng và đang cận kề cái chết. Andrei chia sẻ: "Tôi đã dại dột chia sẻ nỗi bất hạnh của mình với hắn ta và hắn đã trả lời ngay lập tức rằng hắn sẽ giúp mẹ tôi khỏi bệnh. Sergei Peminov nói sẽ làm nghi lễ phép thuật và mẹ tôi sẽ khỏe lại".
Điều trùng hợp là một vài ngày sau khi thực hiện nghi lễ phép thuật, mẹ của Andrei có chuyển biến tốt và sức khỏe dần hồi phục. Tất nhiên tình trạng sức khỏe của người mẹ không hề liên quan gì đến nghi lễ phép thuật kia. Nhưng cậu bé Andrei ngây dại đã tin vào tên pháp sư biến thái kia.
Sau đó, Sergei Peminov bắt đầu trò chuyện với Andrei mỗi ngày. Hắn hỏi về gia đình của cậu bé và về cậu bé, và rồi hắn muốn Andrei đến trường học phép thuật của hắn. Sergei Peminov dùng những lời mật ngọt để dụ dỗ cậu bé, rằng sứ mệnh của cậu là trở thành một pháp sư tài ba. Nhưng tất cả những điều này đã làm Andrei sợ hãi, đặc biệt là nghi thức nhập môn mà hắn đề nghị cậu bé phải trải qua. Andrei đã từ chối và xóa trang cá nhân của mình trên mạng xã hội để cắt đứt liên lạc với Sergei Peminov.
Nhưng vào cuối năm 2020, Andrei với bạn gái cãi nhau và lần này cậu lại tìm đến Sergei Peminov nhờ hắn giúp đỡ, và đương nhiên là Sergei Peminov đã đồng ý làm lễ phép thuật. Vài ngày sau đó, cô bạn gái đã chủ động gọi điện cho Andrei làm hòa. Cuối cùng, Andrei cũng tin vào phép thuật và tin Sergei Peminov. Vậy nên, Sergei Peminov lại một lần nữa thuyết phục cậu bé nên trở thành học trò của mình và trải qua nghi thức nhập môn. Nhận thấy Andrei do dự nên Sergei Peminov đã đe dọa cậu bé rằng hắn ta sẽ nguyền rủa cả gia đình cậu và hãm hiếp chị em cậu. Andrei có ba chị em gái và cậu rất lo lắng cho họ. Vì những lời đe dọa nên cuối cùng cậu đã đồng ý tham gia buổi lễ theo lời Sergei Peminov.
Chiều ngày 17/12/2020, Andrei đến Dolgoprudny, Moscow, để gặp Sergei Peminov và cùng hắn đi đến một khu rừng vắng vẻ. Lúc này cậu bé mới nhận ra mình đang gặp nguy hiểm và rất sợ hãi, bởi cậu thậm chí còn không nói cho mẹ biết cậu đến đây. Trên đường vào rừng, Andrei muốn bỏ chạy, nhưng cậu hiểu rằng điều đó là vô ích, vì Sergei Peminov sẽ đuổi kịp cậu ngay lập tức.
Mọi thứ diễn ra tiếp theo, Sergei Peminov đều dùng điện thoại di động quay lại. Trong đoạn phim, Sergei Peminov dùng gậy đánh Andrei 40 phát vào lưng và 40 phát vào ngực. Làn da của cậu bé bị nứt ra theo đúng nghĩa đen, máu chảy không ngừng. Andrei đau đớn quằn quại, nhưng kẻ biến thái lại rất vui vẻ và tỏ ra hưởng thụ. Tiếp đó, Sergei Peminov dùng sáp nóng và nhỏ lên lưng cậu bé tạo thành hình một ngôi sao ngay trên những vết thương đẫm máu. Và cuối cùng tên biến thái đã thực hiện hành vi dâm ô với cậu bé.
Sau khi trải qua hàng giờ đồng hồ đau đớn, Andrei trở về nhà và không nói bất cứ điều gì với mẹ, bởi cậu cảm thấy xấu hổ và sợ hãi. Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu, Sergei Peminov yêu cầu cậu tìm những chàng trai khác cho hắn ta. Mọi chuyện lúc này đã đi quá xa, vậy nên Andrei đã nói toàn bộ sự thật cho mẹ. Mẹ của Andrei đã ngay lập tức trình báo với cảnh sát.
Ngày 17/2/2021, Sergei Peminov bị bắt để điều tra. Vụ án hình sự được khởi tố theo điều 135 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga "Hành vi bạo lực có tính chất tình dục đối với trẻ vị thành niên." Theo quyết định của tòa án, Sergei Peminov bị bắt trong hai tháng để tiến hành khám nghiệm và điều tra.
Theo điều tra, ngoài cậu bé Andrei ra thì còn có thêm những nạn nhân khác từng bị Sergei Peminov tra tấn và xâm hại. Trong điện thoại di động của Sergei Peminov, cảnh sát tìm thấy những tin nhắn của hắn với hơn 20 trẻ vị thành niên đến từ các vùng khác nhau trên đất nước. Tuy nhiên, bản thân các nạn nhân hiện chưa liên lạc với cảnh sát.
Gần đây Andrei đã trải qua một cuộc kiểm tra pháp y, các bác sĩ đã ghi nhận những vết đánh và bỏng trên cơ thể của thiếu niên. Đồng thời, cảnh sát cũng khuyên những nạn nhân khác hãy gọi cảnh sát theo số 102 để nhận được giúp đỡ. Hiện vụ việc đang được điều tra và thu thập chứng cứ.
Theo Lan Phương (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (47 phút trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)