-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Thế giới
10/04/2021 00:48Đang trên đường đi làm về, cô gái vô duyên vô cớ bị 'bắt cóc làm cô dâu' để rồi mất mạng oan ức, cảnh quay ghi lại giây phút cuối gây sốc
Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một cô gái trẻ bị 3 người đàn ông phục kích trên đường đi làm về và bị ép ngồi vào một chiếc ô tô ở Kyrgyzstan. Vài giờ sau đó, cô gái tội nghiệp được tìm thấy bị sát hại trong một vụ "bắt cóc cô dâu" gây rúng động đất nước Trung Á này.
| Video: Toàn bộ diễn biến vụ "bắt cóc cô dâu" gây rúng động. |
Một đoạn video do camera an ninh bên đường ghi lại cho thấy Aizada Kanatbekova, 27 tuổi, bị 3 gã đàn ông không rõ mặt bao vây rồi khống chế, đẩy cô vào sau chiếc xe ô tô hiệu Honda Civic màu đỏ ở thủ đô Bishkek vào ngày 5/4 mới đây. Được biết đây là một vụ cưỡng hôn và Aizada là người bị ép làm cô dâu.
Có thể thấy một người đàn ông đang muốn kéo Aizada đi lại gần chiếc xe nhưng khi cô cố gắng chống cự, một người đàn ông khác chạy lại và nhấc bổng cô lên trước khi đẩy cô vào trong xe.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đỏ đang đợi sẵn và hỗ trợ mở cửa để đồng bọn đưa Aizada vào trong. Sau đó anh ta chạy đến một chiếc xe đậu gần đó. Hai người đàn ông còn lại ngồi vào bên trong chiếc xe có biển số rõ ràng trước khi lái xe bỏ đi.




Cảnh sát cho biết thi thể của Aizada được tìm thấy hôm 7/4. Cô bị siết cổ ở phía sau xe hơi đậu ở ngoại ô thành phố Bishkek. Đây được xem là một vụ "bắt cóc cô dâu" có tính toán trước.
Đài truyền hình quốc gia Kyrgyzstan dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết 1 trong 3 kẻ bắt cóc đã giết chết Aizada. Gã đàn ông 36 tuổi này cũng đã chết. Một trong số 2 tên còn lại đã bị cảnh sát giam giữ.
Vụ bắt cóc và cái chết của cô gái trẻ Aizada đã gây phẫn nộ trong cộng đồng. Khoảng 500 người ở thủ đô Bishkek đã tổ chức biểu tình yêu cầu cảnh sát trưởng phải từ chức sau cái chết thương tâm của cô gái trong vụ "bắt cóc cô dâu".
Những người biểu tình giơ những bức ảnh của Aizada đồng thời hét lên 2 từ "Xấu hổ!" trước cửa trụ sở Bộ Nội vụ nước này. Họ tức giận vì cảnh sát đã không tìm thấy Aizada kịp thời khi đã có trong tay đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc và cả chiếc xe có biển số rõ ràng.
Những người biểu tình kêu gọi sa thải Bộ trưởng Nội vụ và cảnh sát trưởng thành phố, đồng thời giơ các biểu ngữ có dòng chữ thể hiện thái độ bất bình, chẳng hạn như: "Ai sẽ trả lời về cái chết của Aizada?"...




Một người biểu tình khác giơ một tấm biển ghi: "Có bao nhiêu người trong chúng ta sẽ phải chết trước khi vụ bắt cóc dừng lại?".
Tập tục "bắt cóc cô dâu", được biết đến ở địa phương là Ala Kachuu, có nguồn gốc từ quá khứ du mục của đất nước Trung Á này và kéo dài đến thời Liên Xô, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn. Theo tập tục này, một người đàn ông buộc phải đưa một phụ nữ hoặc một cô gái trẻ về nhà mình trước khi gây sức ép buộc cô ấy phải đồng ý kết hôn bằng cách viết một lá thư đồng ý.
Nhà báo Mahinur Niyazova, người đã đăng tải một dòng trạng thái trên Twitter kêu gọi biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ, nói rằng vụ giết người cho thấy cảnh sát có những ưu tiên khác hơn là bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực. Niyazova, phó tổng biên tập của trang web tin tức nổi tiếng 24.KG, cho biết: "Không thể im lặng và chứng kiến cảnh bạo lực mà những người phụ nữ của chúng ta, những người không có bất kỳ quyền nào, phải chịu đựng".
Cuộc biểu tình đã thu hút khoảng 500 người và khiến Thủ tướng Ulugbek Maripov phải phát biểu trước những người biểu tình.
Ông yêu cầu họ "kiên nhẫn" và hứa rằng tất cả những ai liên quan đến vụ bắt cóc sẽ bị trừng phạt. Tổng thống Sadyr Japarov đã viết trên Facebook và mô tả cái chết của Aizada là "một bi kịch và nỗi đau không chỉ cho gia đình cô, mà còn là nỗi đau của cả cộng đồng".
Lần gần đây nhất, một vụ "bắt cóc cô dâu" dân dẫn đến tử vong khiến những người biểu tình xuống đường ở Kyrgyzstan là vào năm 2018, khi sinh viên y khoa 20 tuổi Burulai Turdaaly Kyzy bị giết trong đồn cảnh sát, nơi các cảnh sát đã để cô ngồi cùng với kẻ bắt cóc để thực hiện thẩm vấn.
Theo L.T (Pháp luật & Bạn đọc)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (13 phút trước)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (22 phút trước)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (57 phút trước)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (1 giờ trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao (2 giờ trước)
- Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần (2 giờ trước)
- MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? (2 giờ trước)
- Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? (3 giờ trước)
- Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? (3 giờ trước)